20 và 50

20 và 50
TP - Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 25 giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia vào chiều mai, 17 - 12 tại Vientiane làm vỡ ra nhiều điều. Một trận chung kết và một chiếc cúp vàng nhưng có hai niềm hy vọng đang khắc khoải.

Té ra thời gian qua mau! Lần gần nhất mà Malaysia đoạt HCV bóng đá SEA Games cũng đã tròn… 20 năm rồi. Năm 1989 tại SEA Games 15 ở Kuala Lumpur, ĐT Malaysia dưới thời HLV người Anh – Trevor Hartley đã tận dụng cơ hội sần nhà để lên ngôi vô địch. Từ đó đến nay, họ mãi lận đận với chỉ một chiếc HCB (cũng giành được ở SEA Games trên sân nhà vào năm 2001) để lận lưng làm vốn.

20 năm ngỡ là quá xa, nhưng vẫn rất gần nếu so với quãng đường 50 năm chờ đợi của giới mộ điệu Việt Nam. Năm 1959, đội tuyển miền Nam Việt Nam đã đoạt ngôi vô địch SEAP Games (tiền thân của SEA Games) đầu tiên tổ chức tại Thái Lan.

Các tuyển thủ ngày đó giờ qua đời gần hết, số ít người còn lại vẫn chưa một lần nhìn thấy lớp hậu duệ nâng cao chiếc cúp vô địch.

Trước trận chung kết SEA Games 25 này, người Malaysia tỏ ra rất hứng khởi với cơ hội giành tấm HCV lần đầu sau 20 năm chờ đợi.

Tờ Star Malaysia viết: “Malaysia trước cơ hội vàng kết thúc cơn hạn hán 20 năm”.

Vậy thì chúng tôi, những PV thể thao Việt Nam nên viết là “Việt Nam trước cơ hội kim cương chấm dứt cơn khát 50 năm”chăng?! 

MỚI - NÓNG