17 năm chờ đợi phút này

17 năm chờ đợi phút này
TP- Chỉ cần một trận hòa là có thể lên ngôi, nhưng chiều qua, 2/8, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức còn làm được hơn thế trước một Nam Định đang chịu áp lực trụ hạng.
17 năm chờ đợi phút này ảnh 1
Màn ăn mừng sớm của SHB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng. Ảnh: PV

Sau 17 năm chờ đợi, cuối cùng, người dân Đà Nẵng đã chứng kiến đội bóng thân yêu của mình lên ngôi vô địch V - League 2009 trước ba vòng đấu.

Niềm tin vô địch của hơn 30 ngàn người trên SVĐ Chi Lăng được củng cố vững chắc ở ngay phút 19, khi Gaston Melo (27) ghi bàn thắng dễ nhất trong sự nghiệp của anh, sau pha phá bóng của thủ môn Quang Huy.

Thế trận một chiều được các học trò của Lê Huỳnh Đức tạo dựng trong suốt hiệp một và nửa đầu hiệp hai.

Đến phút 72, cục diện an bài khi Molina Gaston (số 8) có pha đá phạt tuyệt đẹp ở vòng 16m50, nhân đôi cách biệt cho SHB Đà Nẵng. Lúc này, vương miện thực sự nằm chắc trong tay thầy trò Lê Huỳnh Đức…

Khi tiếng còi của trọng tài Đào Văn Cường kết thúc trận đấu, SVĐ Chi Lăng vỡ òa trong tiếng hò reo của hàng ngàn cổ động viên. Tất cả đều quá phấn khích, bởi thực sự họ đã đợi chờ giây phút này quá lâu: 17 năm!

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh, cùng nhiều quan chức cũng có mặt chứng kiến giây phút đăng quang của đội nhà.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh là Chủ tịch danh dự của đội bóng, người luôn theo dõi những bước chân của các cầu thủ trên từng chặng đấu, không giấu được niềm vui khi được các cầu thủ tung hô.

HLV Lê Huỳnh Đức có lẽ là nhân vật được tung hô nhiều nhất trên Chi Lăng chiều qua. Vương miện V - League 2009 của SHB Đà Nẵng in đậm dấu ấn HLV trẻ này.

Lê Huỳnh Đức bộc bạch trong niềm sung sướng: “Thú thật, với các nhà báo, bây giờ tôi chẳng biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn cổ động viên Đà Nẵng. Chiến thắng này dâng tặng những cổ động viên cuồng nhiệt đã theo đội bóng trong suốt thời gian qua, lúc khó khăn cũng như trong thời khắc vinh quang”.

17 năm chờ đợi phút này ảnh 2
HLV trẻ Lê Huỳnh Đức đạt được thành quả đầu tiên khi cả tập thể đội bóng cùng quyết tâm đá thật. Ảnh: PV 

Lê Huỳnh Đức cũng cho hay, các học trò của anh đã tuân thủ tốt đấu pháp, chơi hết mình trong trận đấu chiều qua.

“Chúng tôi luôn chơi với 100 phần trăm sự cố gắng trong mỗi trận, với chiến thuật hợp lý và phong độ ổn định. Vì thế, vô địch là phần thưởng xứng đáng. Trận chung kết tranh Cúp Quốc gia tới, chúng tôi sẽ chơi hết mình để đem cúp về Đà Nẵng” – HLV Lê Huỳnh Đức hồ hởi.

Sung sướng nhất trong giấy phút chiều qua có lẽ là những cổ động viên sông Hàn. Với tấm băng rôn “Sông Hàn dậy sóng”, họ đã chứng kiến bao thời khắc thăng trầm, cho đến hôm nay, vỡ òa niềm vui vô địch.

Ông Trần Văn Hồng - Chủ tịch Hội Cổ động viên Đà Nẵng phấn khích: “Thật vui, cuối cùng thì chúng tôi cũng được tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Đây chính là thành quả của đá thật. Khi SHB Đà Nẵng đá thật với chiến thuật hợp lý trong cả mùa, chắc chắn là không ai ngăn nổi đội bóng của chúng tôi vô địch”. Hàng ngàn cổ động viên vây quanh cùng hò reo sau câu trả lời của ông Hồng.

Chưa chính thức nhận vương miện, nhưng những chiếc cúp gỗ, cúp giấy cùng sâm banh bắn tung trời Chi Lăng chiều qua, niềm hạnh phúc của đội bóng sông Hàn sau 17 năm cuối cùng trở thành hiện thực. Xin chúc mừng SHB Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG