10 năm, những cuộc chia ly và hội ngộ

Gia đình trung úy QNCN Nguyễn Duy Chinh.
Gia đình trung úy QNCN Nguyễn Duy Chinh.
TPO - Hội ngộ rồi chia ly, chia ly hẹn ngày hội ngộ, chuyện của vợ chồng trung úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Duy Chinh cũng là chuyện của rất nhiều gia đình những người lính đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc ở huyện đảo Trường Sa. 
10 năm, những cuộc chia ly và hội ngộ ảnh 1 Chiều ngày 6/1/2008 trên Quân cảng Cam Ranh, tôi gặp một phụ nữ trẻ từ Hải Phòng vào, đang hồi hộp chờ lên tàu ra Trường Sa. Hoàng Thị Mai được mời tham gia chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” của VTV3, ghi hình tại đảo Trường Sa, nơi có chồng cô, thiếu úy QNCN Nguyễn Duy Chinh. “Anh ấy bảo không cần mang quà gì cả, chỉ cần em thôi”, khi Mai nói, trong đôi mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc… 
10 năm, những cuộc chia ly và hội ngộ ảnh 2

Là đồng hương Vĩnh Bảo (Hải Phòng), năm 1999 họ quen nhau qua mục “Thư kết bạn” trên báo Tiền Phong. Cuối năm 2004 họ làm đám cưới, khi Mai đang là cô giáo trường mầm non của Cty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu. Từ tháng 9/2005 khi Duy Chinh ra đảo Trường Sa đến ngày 8/1/2008, khi được ở trong vòng tay nhau trên đảo Trường Sa, họ đã phải xa nhau 28 tháng đằng đẵng, con trai Nguyễn Hoàng Tuấn Đạt đã được 21 tháng tuổi nhưng vẫn chưa biết mặt bố, chưa một lần được bố bế trên tay. Cuộc hội ngộ bất ngờ, với những giọt nước mắt hạnh phúc của vợ chồng Chinh – Mai ở Trường Sa đã được kể lại trên báo Tiền Phong, trong các số ra ngày 29/1/2008 và 2/2/2008.

10 năm, những cuộc chia ly và hội ngộ ảnh 3

Từ năm 2008 đến nay, Duy Chinh đã ra Trường Sa làm nhiệm vụ 4 lần nữa, tại các đảo Trường Sa, Thuyền Chài, Sơn Ca. Trung úy QNCN Nguyễn Duy Chinh, thứ hai từ trái sang trên đảo Trường Sa, ngày 16/5/2013  

10 năm, những cuộc chia ly và hội ngộ ảnh 4

Sáng ngày 22/4/2014, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Hậu Giang giao lưu với bộ đội đảo Sơn Ca, anh lính đầu tiên ra hát cùng ca sĩ Phương Thúy chính là Nguyễn Duy Chinh. Bây giờ, cậu con trai Tuấn Đạt đã học lớp 4, gia đình đã có thêm cô con gái Hà Linh gần 6 tuổi, còn Mai ở nhà làm nghề may. “Em đi xa suốt, mình cô ấy không thể vừa đi dạy vừa nuôi hai con nhỏ”. Duy Chinh nói, khi chuẩn bị ra đảo Trường Sa Đông, chuyến thứ 6 ra làm nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. 

10 năm, những cuộc chia ly và hội ngộ ảnh 5

Phút chia tay trên bến cảng Cam Ranh, chiều ngày 5/1/2016.

10 năm, những cuộc chia ly và hội ngộ ảnh 6

Ngày 31/12/2015, Mai đưa hai con từ Hải Phòng vào Cam Ranh. Gia đình họ có những ngày quây quần bên nhau, vui đón năm mới 2016 ở thành phố Nha Trang. Chiều ngày 5/1/2016, khi cùng mẹ và anh vào Quân cảng Cam Ranh, cô bé Hà Linh vẫn vô tư làm dáng khi chụp ảnh và vui đùa cùng bạn.

10 năm, những cuộc chia ly và hội ngộ ảnh 7

Khi tàu 571 Trường Sa hú còi rời bến, Hà Linh mới cảm nhận được sự chia ly, nức nở khóc đòi theo bố.

10 năm, những cuộc chia ly và hội ngộ ảnh 8

Đêm 5/1, 3 mẹ con chị Mai lại đón xe khách, về lại Hải Phòng. “Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em…”, Mai đã hát bài Gần lắm Trường Sa nhiều lần, đã song ca cùng Duy Chinh ngay trên đảo Trường Sa, tháng 1/2008. Hội ngộ rồi chia ly, chia ly hẹn ngày hội ngộ, xuân sau gia đình họ sẽ lại được quây quần bên nhau….  

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.