10 năm cắt tóc miễn phí cho học sinh nghèo

10 năm cắt tóc miễn phí cho học sinh nghèo
TP - Chòi cắt tóc của ông Dương Văn Sinh kế bên cổng trường Tiểu học Vĩnh Thành, gần chợ xã Vĩnh Thạnh (Chợ Lách, Bến Tre) suốt 10 năm qua đã hớt tóc miễn phí cho gần 5.000 học sinh nghèo.
10 năm cắt tóc miễn phí cho học sinh nghèo ảnh 1
Ông Dương Văn Sinh đang cắt tóc cho một học sinh

Hàng ngày đứng ở tiệm, ông Sinh thấy những đứa trẻ nghèo, áo quần xộc xệch, một buổi lao động giúp gia đình kiếm ăn, một buổi đi học với mái tóc dài thì suy nghĩ lắm.

Rồi một sáng thứ hai, ông nghe tiếng loa vọng lời cô hiệu trưởng: Các em đi học áo quần phải sạch sẽ, không được để tóc dài, trong ông lóe lên ý tưởng: “Cắt tóc miễn phí cho các em”.

Đó là năm 1997 và việc từ thiện của ông kéo dài đến nay. Mỗi tháng ông giao cho nhà trường 60 phiếu và mỗi ngày ông cắt tóc cho hai học sinh.

Có nhiều học sinh đầu tóc từng đám dài ngắn lởm chởm, ông hỏi mới biết do cha mẹ tự cắt tóc cho con mình. Ông Sinh cười tươi tắn: “Cắt tóc cho các em chỉ một kiểu ngắn, không rắc rối như người lớn, một lát là xong thôi”.

Trường Tiểu học Vĩnh Thành thống kê được con số: Mỗi năm ông Sinh cắt tóc 540 lượt, 10 năm cộng gần 5.000 lượt. Nếu tính 4.000 đồng/lượt, ông đã giúp cho các em học sinh gần 20  triệu đồng.

Nhà ông Sinh ở sâu trong con hẻm đất ngoằn ngoèo, cuộc sống cũng còn nghèo lắm. Căn nhà tình thương mới được bà con giúp cất lên trên miếng đất do chính quyền cho thuộc ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành. Hồi trước, nhà ông rách nát, trống trước hở sau.

Ngày ngày ông phải đi bộ hơn 2km mới đến tiệm hớt tóc. Ngoài cắt tóc miễn phí cho học sinh nghèo, ông còn tham gia Hội Chữ thập đỏ đi vận động quyên góp sách vở, áo quần và trao học bổng cho học sinh.

MỚI - NÓNG