Vua thì vẫn làm vua

Nadal hạnh phúc với danh hiệu Roland Garros thứ 9 trong sự nghiệp. Ảnh: AP
Nadal hạnh phúc với danh hiệu Roland Garros thứ 9 trong sự nghiệp. Ảnh: AP
TP - Sẽ có một ngày, ngày chủ nhật thứ ba của giải đấu kéo dài hai tuần French Open, người đứng trên bục vinh quang sẽ không phải là Rafael Nadal. Song ngày đó vẫn không phải là ngày chủ nhật vừa rồi.

Trước khi French Open 2014 bắt đầu, nghi ngại về sự thống trị của Nadal lớn dần. Từ lý do khách quan Nadal có thể gặp chấn thương làm anh sa sút phong độ như từng diễn ra tại chung kết Australian Open hồi đầu năm, sẽ tái diễn tại Paris. Hay lần đầu tiên sau một thập kỷ, Nadal thua liểng xiểng trên sân đất nện tại các giải Masters trước khi bước vào Roland Garros. 

Nhưng rồi không có gì mới xay ra. Nadal đã hạ Djokovic 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 trong trận chung kết kéo dài 3 giờ 31 phút rạng sáng qua. Nadal đã có được trận thắng thứ 66 tại Roland Garros sau 67 trận đã đấu tại đây, trong đó có 35 trận thắng liên tiếp. Nadal tiếp tục rời Paris với chiếc cúp trên tay. Chức vô địch Roland Garros thứ 9 và là thứ 5 liên tiếp.

Vua thì vẫn làm vua ảnh 1

Những con số đang nói lên rằng Nadal xứng đáng có một chỗ đứng trong bảo tàng quần vợt thế giới. Hơn thập kỷ trước, tại U.S. Open 2002, Pete Sampras đạt cột mốc 14 danh hiệu Grand Slam vào thời điểm mà chưa có ai khác có hơn 12 lần đăng quang. Một năm sau, Roger Federer có Gland Slam đầu tiên và hiện đang giữ kỷ lục 17 lần vô địch.

Nadal trẻ hơn hai tháng so với thời điểm Federer đạt cột mốc 14 lần vô địch Gland Slam.

Giờ đây, Nadal vừa tăng thành tích cá nhân lên con số 14 đúng một tuần trước ngày sinh nhật lần thứ 28 của anh. Vì thế còn rất nhiều cơ hội và thời gian để Nadal phá vỡ mọi kỷ lục đang tồn tại. 

Ngược lại, lịch sử vẫn chưa gọi tên Djokovic. Anh vẫn chưa thể sánh ngang Federer và Nadal, hai tay vợt đang thi đấu sở hữu trọn bộ 4 danh hiệu Grand Slam khác nhau trong sự nghiệp.

Một lần nữa, Djokovic lại thất bại trước Nadal ở một trận cầu lớn trên sân đất nện, dù anh vừa thắng đối thủ trên mặt sân này tại giải đấu nhỏ hơn. Tính ra, Djokovic đã thua trắng 6 lần trước Nadal tại French Open, trước đó là chung kết 2012, bán kết 2013 và giờ đây là chung kết 2014. 

Song lịch sử lại chứng minh cơ hội vẫn đang chờ đợi với Nole. Còn nhớ Federer từng trải qua sự cay nghiệt tương tự trước khi đạt tới tột đỉnh vinh quang ở Paris.

FedEx thua Nadal tại bán kết 2005 và tất cả các trận chung kết từ 2006 đến 2008, trước khi có được danh hiệu French Open đầu tiên năm 2009, năm mà Nadal thua sốc Robin Soderling tại vòng bốn. Thời gian cũng đang chờ đợi Nole làm điều tương tự.

MỚI - NÓNG