Vòng 10 V.League: Mưa bàn thắng

Vòng 10 V.League: Mưa bàn thắng
TP - Cơn mưa bàn thắng đã rải xuống ba sân Lạch Tray, Long An và Thanh Hóa chiều qua. Đáng tiếc không có đội chủ nhà nào giành được chiến thắng.

> Phố núi lại vui
> Nam bộ đông-tây đại chiến

Tiền đạo Samson (trái) đã khởi đầu cuộc ngược dòng ngoạn mục cho Hà Nội T&T trên sân Lạch Tray. ảnh: VSI
Tiền đạo Samson (trái) đã khởi đầu cuộc ngược dòng ngoạn mục cho Hà Nội T&T trên sân Lạch Tray. ảnh: VSI.

ĐTLA đang trong cơn nguy khốn khi phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Thất bại bẽ bàng 1-2 trước Hải Phòng vòng đấu trước phủ lên đội bóng miền Tây một màu u ám và HLV Vital phải ra đi.

Người được chọn thay thế Vital là một người cũ, HLV Marcelo Zuleta từng gắn bó với đất Tân An mùa bóng 2011. Thử thách đầu tiên dành cho tân HLV Zuleta là trận đấu với Xi măng Xuân Thành (XMXT) Sài Gòn ở Tân An.

Nhưng chưa kịp định thần, ĐTLA của HLV Zuleta đã phải nhận lãnh 2 bàn thua. Đầu tiên ở phút 37, Nsi mở tỷ số cho XMXT Sài Gòn. Bắt nguồn từ cú phát bóng bên phần sân nhà của thủ môn Minh Nhựt, Nsi đi bóng hai nhịp rồi tung ra cú dứt điểm uy lực đánh bại thủ môn Quốc Cường. Phút 41, Đức Linh nhận bóng từ Nsi rồi Moses, sút tung lưới ĐTLA nâng tỷ số lên 2-0 cho XMXT Sài Gòn.

Tưởng như ĐTLA sẽ thua cuộc, nhưng cuộc vùng lên trong hiệp 2 đã giúp họ quân bình tỷ số. Đầu tiên là ở phút 73, sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, đội chủ nhà ĐTLA đã tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau cú đánh đầu cận thành của Thanh Bình. Phút 84, hậu vệ XMXT Sài Gòn hút hết về phía Cleiton tạo điều kiện cho cầu thủ vừa vào thay người Phan Tấn Tài đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho ĐTLA.

Trên sân Thanh Hóa đội chủ nhà Thanh Hóa tiếp SHB Đà Nẵng. SHB Đà Nẵng luôn là “khắc tinh” của đội bóng xứ Thanh khi họ chưa bao giờ đánh bại được đội bóng sông Hàn dù được chơi trên sân nhà.

Thanh Hóa nhập cuộc khá tốt và tỏ ra lấn lướt trước đội khách. Sau những đợt tấn công liên tiếp, Thanh Hóa đã có được bàn mở tỷ số. Văn Thắng nhận bóng gần phía cánh phải và thực hiện đường chuyền chiến thuật để Abass băng lên tốc độ và tung cú sút nhanh chéo góc hạ thủ môn Thanh Bình (SHB Đà Nẵng) mở tỷ số cho Thanh Hóa.

Hiệp 2 diễn ra với ưu thế nghiêng hoàn toàn về phía đội chủ nhà Thanh Hóa. Họ liên tục ép sân và dứt điểm nguy hiểm, nhưng SHB Đà Nẵng đã bất ngờ có bàn gỡ và vượt lên nhờ cú đúp bàn thắng của Merlo.

Phút 70, sau đường chuyền tốt của Minh Tuấn, Merlo khống chế và đè người loại hậu vệ Thanh Hóa và tung cú sút kỹ thuật hạ thủ môn Vĩnh Lợi san bằng tỷ số 1-1. 10 phút sau, từ quả đá phạt rất dài bên phần sân nhà cho Danny trong vòng cấm của Thanh Hóa, tiền đạo này đánh đầu trả ngược để Merlo tung cú vô lê hạ thủ môn Vinh Lợi.

Phút 89, Quốc Phương đá nối gỡ hòa 2-2 cho Thanh Hóa. Sau pha đá phạt góc của Ceh, hậu vệ SHB Đà Nẵng phá bóng không tốt đến đúng vị trí của Quốc Phương. Tiền vệ này khống chế một nhịp và sút vào góc xa khiến thủ môn đội khách phải bó tay.

Trên sân Lạch Tray, người ta chờ đợi màn so tài giữa 2 HLV mới cách đây vài tháng còn từng là cộng sự của nhau ở BHL ĐTQG.

Đội chủ nhà Vicem Hải Phòng đang hơn Hà Nội T&T về điểm số và điều đó tưởng như thuận lợi khi họ ghi được 2 bàn thắng dẫn trước. Đội chủ sân Lạch Tray mở được tỷ số do công của tiền vệ đội trưởng Minh Châu từ một cú sút xa và nâng tỷ số lên 2-0 do công của tiền đạo Antonio.

Hà Nội T&T gây bất ngờ khi gỡ lại 3 bàn. Đầu tiên là pha lập công của Samson, sau đó là cú vô lê thành bàn của tiền vệ nhỏ con Ngọc Duy và bàn thứ ba do công của tiền đạo Gonzalo ghi. Đúng là một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Xếp hạng sau vòng 10: 1. SLNA (20 điểm); 2. HAGL (9 trận, 19đ); 3. XM V. Hải Phòng (17đ); 4. Hà Nội T&T (9t, 16đ); 5. Thanh Hóa (14đ); 6. Đồng Nai (9t, 12đ); 7. SHB Đà Nẵng (7t, 11đ); 8. XM V.Ninh Bình (10đ); 9. XMXT Sài Gòn (8t, 9đ); 10. ĐT Long An (9t, 8đ); 11. K.Kiên Giang (9t, 8đ); 12. B.Bình Dương (7đ)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG