Vỏ bọc hoàn hảo của ông trùm cá độ bóng đá đất Cảng

Chân dung Đào Đức Lợi.
Chân dung Đào Đức Lợi.
Để đường dây cá độ hoạt động trong thời gian dài không bị bại lộ, Đào Đức Lợi đã tạo ra một vỏ bọc hết sức hoàn hảo. Ăn mặc bảnh bao, đi xe ô tô đẹp và luôn tỏ ra nhã nhặn, đó là phong cách thường thấy của ông trùm cá độ đất Cảng này.

Vụ cá độ của các cầu thủ The V.Ninh Bình vừa qua lại lần nữa làm rúng động bóng đá Việt Nam. Đứng ra tổ chức vụ ăn thua bạc tỷ này là Đào Đức Lợi, sinh 1974, ở xã An Hưng, huyện An Dương (Hải Phòng). 

Sau khi bị bại lộ, trùm cá độ Hải Phòng lặn một hơi mất tăm, đến ngày 13/5 vừa qua đã đến cơ quan công an đầu thú. Ít ai biết rằng, để đường dây cá độ hoạt động trong thời gian dài không bị bại lộ, Đào Đức Lợi đã tạo ra một vỏ bọc hết sức hoàn hảo.


Doanh nhân thành đạt mê bóng đá(!)

Ăn mặc bảnh bao, đi xe ô tô đẹp và luôn tỏ ra nhã nhặn, đó là phong cách thường thấy của Đào Đức Lợi, với vai trò làm chủ Công ty TNHH thương mại và vận tải Thắng Lợi. Ngoài chuyên vận chuyển hàng hóa từ Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh đi Móng Cái, Công ty Thắng Lợi còn được nhiều người biết đến với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Mặc dù chỉ mới thành lập, công ty của Đào Đức Lợi nhanh chóng nổi lên như một doanh nghiệp thành công.

Không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh, Đào Đức Lợi còn được biết đến nhiều hơn trong làng bóng đá “phủi” của Hải Phòng. Lợi nổi tiếng là người đam mê bóng đá và sẵn sàng bỏ tiền ra ủng hộ cho các hoạt động thể thao của địa phương. 

Từ gần chục năm nay, Lợi đã đứng ra thành lập một đội bóng nghiệp dư mang mang tên công ty của mình. Trong hầu hết các giải bóng đá phong trào, Lợi không chỉ xuất hiện với tư cách là ông chủ đội bóng Thắng Lợi FC mà có lúc còn đứng ra làm nhà tài trợ cho một vài đội bóng khác nữa.

Với độ chịu chơi và chịu chi cho bóng đá, đã không ít lần dù chỉ là giải bóng đá giao hữu thi đấu ở địa phương nhưng Lợi còn mời được cả một số cầu thủ của đội tuyển quốc gia về tham gia. Đội bóng do Lợi làm ông bầu đã không ít lần làm mưa, làm gió khi tham gia các giải đấu phong trào ở Hải Phòng. 

Không chỉ thi đấu ở thành phố, Lợi còn thường xuyên tổ chức đưa đội bóng của mình đi thi đấu giao lưu ở nhiều tỉnh, thành phố khác và sẵn sàng tuyển thêm những cầu thủ nghiệp dư ở Quảng Ninh, Ninh Bình về đầu quân cho đội bóng...

Vỏ bọc hoàn hảo của ông trùm cá độ bóng đá đất Cảng ảnh 1
Lộ diện ông trùm

Thực ra cái danh chủ doanh nghiệp chỉ là để che mắt những người chưa biết, chứ ở khu vực Quán Toan có mấy ai là không biết chân tướng anh em Đào Đức Lợi và Đào Văn Thắng, tức Thắng “Quán Toan”.

Sau khi tham gia vào lĩnh vực kinh doanh được một thời gian, anh em Lợi và Thắng dấn thân vào thế giới ngầm, hoạt động trong lĩnh vực “cầm đồ, tín dụng đen và cá độ bóng đá”. Với đặc thù của 2 lĩnh vực này đòi hỏi phải có máu mặt, sẵn sàng đổ máu, Thắng thu nạp rất đông đàn em và tậu cả đống vũ khí. Là một kẻ “giang hồ có học”, Thắng nhanh chóng trở thành nhân vật có số má ở khu vực đường 5. 

Tuy nhiên, Lợi là người khôn ngoan và kín kẽ, đặc biệt không bao giờ lộ mặt trong những phi vụ “nóng”. Mọi việc liên quan đến xã hội đen, giang hồ, đòi nợ, dằn mặt đối thủ đều do Thắng đảm nhận. 

Tháng 5/2010, do mâu thuẫn trong cá độ bóng đá với đối tượng cộm cán tên Đức "long", Thắng chém Đức và bắn gục một đàn em của Đức tại xã An Đồng, huyện An Dương. Gây án xong, Thắng trốn biệt tích, công an ra quyết định truy nã.

Hơn một năm sau, gia đình Thắng bất ngờ thông báo với cơ quan chức năng về việc gã này đang chữa trị tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng. Sau đó, nhờ Trung tâm giám định pháp y tâm thần, Sở Y tế Hải Phòng kết luận Thắng bị bệnh tâm thần rối loạn dạng phân liệt, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Với tấm “bằng điên” trong tay, Thắng “Quán Toan” ung dung được Viện Kiểm sát cho đi chữa bệnh bắt buộc. Trong thời gian điều trị tâm thần, Thắng vẫn về nhà "giải quyết công việc dang dở" và điều hành đàn em đi đòi nợ thuê. Phải cho đến cuối năm 2013, chiêu “bằng điên” của Thắng “Quán Toan” cũng như một số đối tượng cộm cán khác bị bại lộ, Thắng bị cơ quan CSĐT ra lệnh bắt giam.

Em trai bị bắt, Lợi vẫn tiếp tục giữ "sự nghiệp" dưới sự trợ thủ của nhóm đàn em thân tín. Việc kinh doanh vận tải vẫn được Lợi duy trì nhưng chỉ cầm chừng, chiếu lệ để che mắt cơ quan chức năng. Riêng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, có lẽ không đối tượng nào liều mạng như Lợi. Lợi đặt cả bồn cầu chứa xăng dầu lộ thiên khoảng hơn chục m3 trước cửa nhà, xung quanh là các hộ dân liền kề.

Và một công việc mang lại nhiều lợi nhuận hơn cả là dịch vụ cầm đồ và cá độ bóng đá với quy mô liên tỉnh. Từ những trận đấu giao lưu của đội bóng do mình làm chủ, Lợi đã có được mối quan hệ khá thân thiết với nhiều tuyển thủ của một số đội bóng lớn ở miền Bắc. Không những vậy, Lợi rất biết lấy lòng các cầu thủ trẻ và rất được họ tôn trọng.

Ngay từ những ngày đầu thành lập đội bóng Thắng Lợi FC của “bầu” Lợi thi đấu đã có sự tham gia của không ít cầu thủ từ nhiều CLB tại V.League như: B.H, V.N, T.T, K.H. Đặc biệt, cầu thủ đang khoác áo Ninh Bình là Hoàng Danh Ngọc cũng từng nhiều lần góp mặt trong đội hình của Thắng Lợi FC từ khi còn chơi cho đội Nam Định. 

Nguồn tin còn cho biết Lợi cũng là “đại ca” của cầu thủ N.V.Đ, người Thủy Nguyên, từng thi đấu cho một đội bóng phía Bắc. Đ. đã uống thuốc diệt cỏ tự tử vào cuối năm ngoái mà dư luận vẫn cho rằng nguyên nhân từ cá độ.

Cuộc chạy trốn bất thành

Vụ cá độ của các cầu thủ đội bóng The V.Ninh Bình bị bại lộ. Đào Đức Lợi được xác định là người đứng ra tổ chức vụ ăn thua bạc tỷ này đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Để thực hiện ý định chạy trốn khỏi Hải Phòng, Lợi đã mang theo một số tiền khá lớn rồi bắt xe khách lên Hà Nội. 

Lợi không tìm đến nhà bạn bè, người thân mà chủ động thuê nhà nghỉ để lẩn trốn. Sau khi ở Hà Nội một thời gian ngắn, Lợi tiếp tục bắt xe khách chạy lên khu vực Móng Cái, Quảng Ninh với dụng ý sẽ trốn sang Trung Quốc.

Vốn là kẻ lọc lõi trong giới lưu manh, Lợi luôn biết cách che giấu hành tung của mình với việc thường xuyên thay đổi chỗ ở và tuyệt đối không liên lạc với người thân qua điện thoại. Với ý nghĩ chỉ cần sang được bên kia biên giới là sẽ an toàn nên Lợi tìm mọi cách để thực hiện kế hoạch. 

Tuy nhiên, vì việc vượt biên gặp trục trặc nên Lợi lại tiếp tục lên xe khách trốn vào một số tỉnh thành phía Nam. Sự ranh mãnh đó đã gây ra rất nhiều khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình truy bắt hắn. 

Một mặt triển khai lực lượng tiến hành rà soát các mối quan hệ xã hội của Lợi, mặt khác Công an tỉnh Ninh Bình cũng cử cán bộ tiếp xúc với gia đình để động viên, giải thích giúp mọi người nhận thức đúng sự việc. Theo đó, khi hiểu được vấn đề, gia đình Lợi đã chủ động tìm cách liên lạc, khuyên đối tượng ra đầu thú.

Sau hơn 1 tháng trốn chạy, đến ngày 13/5, Đào Đức Lợi đã cùng vợ đã đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú với mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tại đây, Lợi đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi của mình. Những thông tin mà Lợi khai báo hoàn toàn trùng khớp với tài liệu điều tra mà cơ quan công an đã thu thập được và đây cũng là những căn cứ vô cùng quan trọng để tiến hành hoàn thiện hồ sơ vụ án. 

Theo Trần Văn
Theo An ninh Hải Phòng
MỚI - NÓNG