Vì con tử vong nên bắt cóc bé về nuôi?

Đối tượng Nguyễn Thị Lệ tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Thị Lệ tại cơ quan điều tra
TP - Tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Nguyễn Thị Lệ - nghi can bắt cóc bé sơ sinh tại bệnh viện phụ sản T.Ư - bước đầu khai nhận, vì con mình tử vong nên bắt cóc trẻ sơ sinh về nuôi.

> Tung 70 trinh sát tinh nhuệ tìm cháu bé bị bắt cóc

Đối tượng Nguyễn Thị Lệ tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Thị Lệ tại cơ quan điều tra.

Theo lời khai của nghi can này, ngày 10-10, Lệ sinh con tại một cơ sở y tế ở huyện Gia Lâm (Hà Nội), tuy nhiên cháu bé đã tử vong sau đó. Các bác sỹ cho biết, trong quá trình sinh nở, cháu bé bị ngạt thở. 

Bị mất con, sợ nhà chồng oán trách, Lệ đã bắt cóc con chị Thơm mang về nói là con của mình.

Trả lời câu hỏi của đại tá Nguyễn Đức Chung, Lệ cho biết, thời điểm trước khi sinh, Lệ và chồng cãi nhau, nên cô ta bỏ về Bắc Giang. “Đến ngày sinh nở, chồng bỏ đi chơi. Vì tức giận mà tôi bị xuất huyết, phải vào viện một mình. Do đó, không ai trong gia đình biết con của tôi đã mất”- Lệ khai.

Nguyễn Thị Lệ cũng khai, dù chưa bao giờ vào BV Phụ sản T.Ư nhưng biết ở đây có nhiều trẻ con nên nảy sinh ý định bắt cóc. Ngày 3-11, Lệ vào bệnh viện, đi cầu thang bộ, lấy trộm quần áo bác sĩ phơi ở sân mặc vào vì biết chỉ có cách này mới tiếp cận được các cháu bé. Sau khi lừa bế con của sản phụ Thơm đi, Lệ ném lại quần áo bác sỹ ở cầu thang, thuê taxi đưa cháu về quê ngoại ở Bắc Giang.

Theo cơ quan điều tra, đây mới chỉ là lời khai ban đầu của đối tượng. Cơ quan điều tra vẫn đang tích cực xác minh, làm rõ động cơ bắt cóc trẻ sơ sinh của Lệ, cũng như làm rõ Lệ có đồng phạm hay không.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG