Vác dao đòi chém gái mại dâm khắp khách sạn

Shi vác dao đòi chém Dai để rửa sạch tội lỗi cho cô. Ảnh: Shanghaiist
Shi vác dao đòi chém Dai để rửa sạch tội lỗi cho cô. Ảnh: Shanghaiist
Kẻ tấn công người Đài Loan khai với cảnh sát rằng anh làm vậy là nhằm rửa sạch tội lỗi cho các cô gái mại dâm.

Trong video được quay tại một khách sạn ở Đài Loan, người đàn ông, 42 tuổi họ Shi hiện thất nghiệp, tay cầm dao rượt theo đòi chém một cô gái bám dâm đang trong tình trạng khỏa thân và sợ hãi chạy khắp hành lang. Thấy Shi cố xông tới để chém mình, cô gái phải dùng gối để che chắn. 

Sau vụ tấn công, Shi, một người theo trào lưu Chính thống giáo, cho hay anh ta được Chúa trời nói rằng "hãy rửa sạch tội lỗi của một cô gái mại dâm bằng máu". 

Shi khẳng định anh ta nghe thấy lời chỉ đạo trên trong một lần đang cầu nguyện cách đây 3 năm. Vi thế, anh luôn giữ một chiếc dao bên mình để sẵn sàng tấn công. Tuy nhiên, mãi tới một tháng trước, Shi mới có cơ hội thực hiện. 

Shi kể rằng sau khi dụ dỗ Dai vào khách sạn, anh bắt cô phải cởi sạch quần áo, cướp hết tiền bạc của cô rồi bắt đầu rút dao ra đòi chém, miệng nói rằng sẽ giúp Dai rửa sạch hết tội lỗi. 

Cảnh sát đã thẩm vấn để kiểm tra tâm thần của Shi nhưng anh ta nói với các điều tra viên rằng anh ta thấy "đầu óc mình rất minh mẫn". 

Shi bị buộc tội trộm cướp có vũ khí sau vụ việc trên. 

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG