Túc cầu anh hùng luận

Uống rượu mơ xanh luận anh hùng World Cup

World Cup này, Brazil của Neymar rút gươm trấn áp quần hùng?
World Cup này, Brazil của Neymar rút gươm trấn áp quần hùng?
TPO - Brazil xa xôi sẽ đón tiếp quần hùng tứ phương trong một tháng Hè nóng bỏng với những vòng quay bất tận của trái bóng Brazuca để tìm ra đệ nhất anh hào mới của làng túc cầu thế giới.

Tây Ban Nha hiện vẫn đang là đương kim vô địch nhưng không có nhiều người tin rằng họ tiếp tục chu kì thống trị bóng đá thế giới (vô địch World Cup 2010 và Euro 2008, 2012).

Lối chơi tiki-taca đã thực sự bị bắt bài. Những đại diện cho cách đá này ở cấp độ CLB (Barcelona và một phần nào đó là Bayern Munich) đều gặp những thất bại ở mùa giải qua.

Hơn thế, Tây Ban Nha còn phải đối diện với lời nguyền World Cup: Một đội bóng châu Âu không thể đăng quang khi giải đấu tổ chức tại châu Mỹ và ngược lại (có một ngoại lệ duy nhất là Brazil từng vô địch khi giải đấu được tổ chức ở Thụy Điển năm 1958).

Đó là mệnh trời vậy!

Mệnh trời là khi Bàng Thống tiên sinh tài năng trác việt phải chết ở gò Lạc Phượng ở tuổi 36.

Mệnh trời là khi Gia Cát Lượng làm mọi cách có thể nhưng không đốt chết được cha con Tư Mã Ý dưới hang sâu Thượng Phương. Khổng Minh tiên sinh khi đó đã phải than rằng: “Mưu việc tại người, thành việc tại trời, không sao cưỡng được”.

Mệnh trời dường như đang đứng cả về Brazil, nước chủ nhà hùng mạnh của kì đại hội tranh hùng lần này.

Tào Tháo oai trùm một phương, sức mạnh nghiêng thiên hạ, khống chế nhà vua, o ép chư hầu. Brazil cũng đang có vị thế ấy khi họ hội được cả ba yếu tố Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa.

Trong buổi uống rượu mơ xanh luận anh hùng với Lưu Bị, Tào Tháo huênh hoang coi Viên Thuật như ‘xương khô trong mả’, Viên Thiệu ‘nhút nhát’, Lưu Biểu ‘chỉ có hư danh’, Lưu Chương ‘như con chó giữ nhà’; những người còn lại là ‘lũ tiểu nhân nhung nhúc’... Tóm lại chỉ có Lưu Bị là ‘đáng mặt anh hùng’ để đối chọi lại được với họ Tào.

Nếu Brazil được ví như Tào Tháo thì Lưu Bị sẽ là ai trong số những Argentina, Tây Ban Nha hay Đức?

Những chú gà trống Gaulois sẽ chỉ là bộ ‘xương khô trong mả’?

Sư tử Anh thì ‘nhút nhát’?

Cơn lốc màu da cam chỉ có hư danh?

Còn lại sẽ chỉ là đám tiểu nhân nhan nhản.

Kì cuộc luận anh hùng giới túc cầu này sẽ cực kì thú vị bởi không phải cứ kẻ mạnh là thắng. Anh hùng hào kiệt như Tào Tháo mà còn bị “tiểu nhân’ Trương Tú đánh cho thất điên bát đảo mất cả danh tướng Điển Vi.

Tào A Man, vì khinh địch, cũng từng bị Mã Siêu đánh cho phải cắt râu, cởi áo cải dạng mới thoát.

Khác với Euro, World Cup không có những ‘nhà vô địch bất thình lình’ (kiểu như Đan Mạch 1992 hay Hy Lạp 2004). Có thể nói ngôi vương chỉ ‘khoanh vùng’ trong số 5-7 đội bóng lớn như đã vừa kể trên và Brazil được coi là ‘cửa sáng’ nhất. Nhưng nếu chủ quan, họ sẽ phải nhận những kết cục đau đớn. Lịch sử đã chỉ ra, năm 1950 khi đang ở đỉnh cao phong độ và được chơi trên sân nhà, Brazil đã bất ngờ bị Uruguay đánh bại.

Thực là

Ma Dôn* sóng cuộn về đâu

Anh hùng hào kiệt phờ râu hết rồi

Đá hay, chơi đẹp cũng thôi

Sử ghi có mỗi người ngồi ngôi vương

Ai sẽ là người ngồi ngôi vương mùa World Cup này. Hãy chờ hồi sau sẽ rõ

(*): Ma Dôn: sông Amazon.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.