Tuyển thủ futsal Nguyễn Thành Tín: ‘Futsal là một phần cuộc sống của tôi’

0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Thành Tín tại VCK FIFA Futsal World Cup 2021
Nguyễn Thành Tín tại VCK FIFA Futsal World Cup 2021
TPO - Tuyển thủ futsal Nguyễn Thành Tín đã có những chia sẻ về hành trình ở VCK FIFA Futsal World Cup 2021 tại Lithuania vừa qua, sau khi đại diện ĐT futsal Việt Nam nhận phần thưởng từ Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

ĐT Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp lọt vào vòng 1/8 tại World Cup, nhưng với Thành Tín đây là lần đầu tiên góp mặt, anh có cảm nhận như thế nào?

Khi bước vào giải, tôi có chút hồi hộp, phấn chấn nhưng không cảm thấy lo lắng, bởi từ đầu đã xác định vào đến sân chơi World Cup rồi thì đối thủ nào cũng rất mạnh. Vì thế, ở mỗi trận đấu, tôi không nghĩ đến kết quả thắng thua mà chuẩn bị cho mình một trạng thái tâm lý tốt nhất, thoải mái nhất, cứ vào sân là thi đấu hết mình thôi.

Với tôi, việc được thi đấu tại World Cup như giấc mơ đã thành sự thật vậy. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn còn cảm giác “lâng lâng” khi nhớ lại hành trình vừa qua. Cá nhân tôi cũng như các đồng đội đã học được nhiều bài học bổ ích, để hoàn thiện mình hơn và tiếp tục hướng đến những mục tiêu trong tương lai.

Trong hành trình tại FIFA Futsal World Cup 2021, trận đấu nào mang lại cảm xúc nhất đối với Thành Tín? Cá nhân anh cảm thấy tiếc nuối điều gì nhất?

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 4 trận tại VCK FIFA Futsal World Cup (thua Brazil 1-9, thắng Panama 3-2, hoà CH Czech 1-1, thua Nga 2-3), nếu nói về trận đấu mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất thì có lẽ là trận gặp Nga ở vòng 16 đội. Đó là trận đấu mà toàn đội thể hiện được tất cả những phẩm chất của mình, từ thực hiện chiến thuật, triển khai lối chơi đến tinh thần thi đấu. Tất cả đều rất tốt. Toàn đội đã nỗ lực thi đấu trên 100% sức lực, thua thì có chút tiếc nuối nhưng hài lòng với kết quả bởi đối thủ quá mạnh, chơi được như vậy đã là tốt lắm rồi.

Điều khiến tôi cảm thấy tiếc nuối nhất là chấn thương của Đức Tùng ở trận gặp CH Czech. Chúng tôi đều đá cho CLB Thái Sơn Bắc rồi cùng nhau lên tuyển nên khá thân nhau. Chấn thương là khó tránh khỏi trong bóng đá nhưng khi đồng đội mình gặp phải, không chỉ tôi mà toàn đội đều cảm thấy xót, song cũng chỉ biết động viên, khích lệ Tùng vượt qua khó khăn, hồi phục tốt để sớm trở lại. Ở trận gặp Nga, các cầu thủ đã chơi rất quyết tâm và máu lửa, thay cả phần Tùng.

Tuyển thủ futsal Nguyễn Thành Tín: ‘Futsal là một phần cuộc sống của tôi’ ảnh 1

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong- Giám đốc Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam trao tặng 200 triệu đồng cho ĐT futsal Việt Nam ảnh Trọng Tài

Cơ duyên nào đưa Thành Tín đến với futsal, môn thể thao có thể nói là chưa phổ biến lắm ở Việt Nam? Anh đã trải qua hành trình như thế nào để đến được World Cup?

Từ bé tôi đã rất thích bóng đá và sau đó cùng các đội bóng phong trào tham gia các giải “phủi”. Bước ngoặt đến hồi tháng 7/2014, khi hay tin CLB Thái Sơn Bắc tuyển sinh, tôi đã mạnh dạn ứng cử và trúng tuyển. Lúc đấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm quen, thử sức mình, thay đổi môi trường cũng như có được một "nghề" để thoả mãn đam mê bóng đá. Sau đấy, chơi nhiều rồi thì mình “ngấm”, thấy hay và ngày càng đam mê hơn. Điều đó tạo động lực cho tôi cố gắng hơn, hoàn thiện bản thân mình hơn và đặt ra những mục tiêu để vượt qua. Mục tiêu đầu tiên của tôi là được vào đội tuyển quốc gia. Khi đã được vào đội tuyển rồi, tôi tiếp tục đặt mục tiêu phải nỗ lực nhiều hơn, chơi hay hơn để cùng đội tuyển giành thành tích ở các giải đấu mà mình tham dự.

Trong 7 năm gắn bó với futsal, tôi có hai lần lên bàn mổ vì chấn thương, nhiều lúc tưởng chừng như phải chia tay với sự nghiệp. Lần đầu vào năm 2015, tôi bị chấn thương đứt dây chằng đầu gối. Đây thực sự là cú sốc lớn bởi tôi mới chơi futsal mới được một năm mà đã dính chấn thương nặng. Khi đấy, tôi còn có ý định giải nghệ luôn, nhưng được nhiều người động viên nên đã thay đổi quyết định.

Một năm sau, tôi có tên trong danh sách tập trung ĐT futsal Việt Nam chuẩn bị cho FIFA Futsal World Cup 2016, nhưng lúc đó còn ‘non’ nên không được góp mặt. Năm 2018, một lần nữa tôi bị chấn thương đứt dây chằng đầu gối còn lại. Nhưng khác với lần trước, lần này tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không có cảm giác bi quan nữa bởi đã xác định con đường, hướng đi cho mình. Futsal đã trở thành một phần cuộc sống của tôi và tôi coi đây chỉ là một thử thách để mình vượt qua thôi. Chính những lúc như thế này khiến tôi càng trân trọng, nâng niu những thành quả, những lời động viên, cổ vũ và giúp đỡ của người thân, người hâm mộ để mình có ngày hôm nay.

Cuộc sống của Thành Tín có gì thay đổi kể từ sau VCK FIFA Futsal World Cup 2021 không? Kế hoạch sắp tới của anh là gì?

Không chỉ tôi mà toàn đội đều cảm thấy vui và hạnh phúc khi được góp mặt ở sân chơi futsal lớn nhất thế giới. Như tôi đã nói, với tôi, việc được thi đấu tại World Cup như giấc mơ đã thành sự thật vậy. Tuy nhiên, sau đấy mình phải gác lại mọi thứ sang một bên để quay trở lại cuộc sống bình thường của mình. Đó là tập luyện hàng ngày, tiếp tục trau dồi kỹ năng, tiếp tục đặt ra các mục tiêu mới để chinh phục. Sau khi trở về từ Lithuania và hoàn thành cách ly, tôi đã trở lại tập luyện cùng CLB Thái Sơn Bắc để chuẩn bị cho lượt về giải futsal VĐQG. Tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt để cùng CLB đạt được thành tích cao ở mùa giải năm nay.

Cảm ơn anh!

MỚI - NÓNG