Tương lai Solskjaer được đảm bảo, nhưng tương lai MU bị đe dọa

0:00 / 0:00
0:00
Tương lai Solskjaer được đảm bảo, nhưng tương lai MU bị đe dọa
TPO - Chút niềm tin còn sót lại với Ole Gunnar Solskjaer đã tan vỡ. HLV người Na Uy đã giúp MU tốt hơn nhiều, nhưng không thể thành tốt nhất. Và thật đáng lo ngại khi sa thải vẫn không có trong suy nghĩ của Ban lãnh đạo.

Tờ The Athletic tiết lộ rằng sau thất bại trước Villarreal ở chung kết Europa League 2020/21, Ole Gunnar Solskjaer “hoàn toàn choáng váng và vật vờ như một bóng ma”. Tất cả đã nghĩ đó là một đêm tráng lệ, mở màn cho kỷ nguyên rực rỡ với những danh hiệu. Thế nhưng MU lại thất bại. Solskjaer không thể tin nó là sự thật. Những người thân cận và tin tưởng ông nhất cũng vậy. Khi nó xảy ra không như mong đợi, họ tin đó là điểm tới hạn của Solskjaer.

Nếu suy xét một cách thấu đáo, điều này hoàn toàn có cơ sở. Trong mùa giải 2020/21, mặc dù MU cán đích ở vị trí Á quân Premier League, song rất nhiều dấu hiệu đáng lo ngại xuất hiện. Đội quân của Solskjaer thường chơi tốt trước các đối thủ cạnh tranh, nay không kiếm được chiến thắng nào trên sân nhà khi gặp Big Six.

Tuy nhiên Ban lãnh đạo MU một mực tin tưởng Solskjaer. Họ trao cho ông bản hợp đồng mới, vui vẻ chi tiền mang về những bản hợp đồng tốn kém. Bản thân HLV người Na Uy cũng có niềm tin mạnh mẽ về việc chỉ cần tăng cường ngôi sao, MU sẽ tốt hơn và thực hiện bước đột phá cuối cùng để vươn tới cấp độ cao nhất.

Tương lai Solskjaer được đảm bảo, nhưng tương lai MU bị đe dọa ảnh 1

Có Ronaldo, MU của Solskjaer không hề tốt hơn. (Ảnh: Daily Mail)

Than ôi, tất cả chỉ là ảo mộng. Với Pep Guardiola, Juergen Klopp và bây giờ có thêm Thomas Tuchel, Premier League đang ở một tiêu chuẩn cực cao. Man City, Liverpool và Chelsea áp đảo phần còn lại, sau đó tạo nên màn đấu trí chiến thuật căng thẳng khi họ đối đầu. Tất cả đều theo đuổi một triết lý xuyên suốt và mỗi ngôi sao là một miếng ghép để đội bóng hoàn thiện.

MU của Solskjaer không như vậy. Cho đến nay, mọi thứ đều mơ hồ. Khi có thêm Jadon Sancho và Cristiano Ronaldo, đội bóng càng trở nên hỗn loạn. Không mất nhiều thời gian, tất cả có thể thấy HLV người Na Uy không có kế hoạch cho họ, kể cả Sancho, bản hợp đồng mà ông theo đuổi nhiều năm.

Các tân binh không thể phát huy phẩm chất cá nhân, dĩ nhiên không có khả năng cải thiện đội bóng. Để tình hình trở nên phức tạp, nhiều trụ cột cũ cũng đánh mất phong độ và cả niềm tin. Trong thất bại trước Liverpool, đội trưởng Harry Maguire và Luke Shaw liên tục mắc sai lầm. Paul Pogba vào sân chỉ để chồng chất khó khăn cho đội bóng bằng tấm thẻ đỏ. Bruno Fernandes trông tuyệt vọng và chán nản, một biểu hiện khác cho nỗi thất vọng so với sự cáu kỉnh của người đàn anh Ronaldo.

Ở cuộc họp báo sau trận đấu, Solskjaer nói rằng mùa trước, đội của ông còn hứng chịu thất bại tồi tệ hơn nhiều (thua 1-6 trước Tottenham cũng trên sân nhà). Họ đã không để kết quả ấy ảnh hưởng đến mình khi chỉ thua 1/16 trận tiếp theo và leo lên ngôi đầu BXH Premier League.

Tương lai Solskjaer được đảm bảo, nhưng tương lai MU bị đe dọa ảnh 2

MU không chỉ thua về chất lượng và chiến thuật, mà còn sụp đổ về mặt tinh thần. (Ảnh: Daily Mail)

Đúng là suốt triều đại Solskja, người ta đã chứng kiến chu kỳ bùng nổ và sụp đổ lặp đi lặp lại. Cứ mỗi khi sắp chạm đáy, MU sẽ trở lại. Nhưng đến lúc tưởng rằng sắp chạm đỉnh, họ lại rơi tự do. Thua và thắng, tồi tệ và phi thường, khen ngợi và chỉ trích, trong thời gian dài Quỷ đỏ di chuyển qua lại giữa hai trạng thái đó.

Tuy nhiên, có vẻ lần này sẽ khác. Trận thua nhục nhã trước Liverpool không chỉ về chất lượng và kỹ chiến thuật. Nó còn về tinh thần, yếu tố mà Solskjaer vẫn luôn tự hào sau những màn ngược dòng. Các học trò của ông đã đánh mất ý chí chiến đấu, phần quan trọng vì không cảm thấy chiến thuật của Solskjaer sẽ mang lại kết quả.

Nhiều nguồn tin cậy cho biết chiếc ghế của Solskjaer vẫn được đảm bảo. Ban lãnh đạo MU chưa khi nào sẵn sàng cho việc sa thải HLV và chắc chắn không làm điều đó sớm. Tương lai của chiến lược gia người Na Uy không bị đe dọa, nhưng tương lai MU thì có. Sợ rằng đến lúc họ hành động, mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn.

MỚI - NÓNG