Tướng cướp 31 năm cạo đầu đi tu trốn lệnh truy nã

Đối tượng Nguyễn Đình Tâm. Ảnh Công an Quảng Nam cung cấp
Đối tượng Nguyễn Đình Tâm. Ảnh Công an Quảng Nam cung cấp
Được di lý về Quảng Nam, Tâm lặng lẽ, chỉ “than thở” đúng một câu: “Tôi vào tận trong Nam, lại trụ trì chùa huyện xa xôi, nhưng vì sao mấy anh lại biết tôi đang ở đây mà đến bắt vậy?”.

Gây ra hàng loạt vụ đánh thuốc mê, cướp tài sản chấn động các huyện vùng cao tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), cuối cùng, Nguyễn Đình Tâm (SN 1951, ngụ TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) và đồng bọn cũng trả giá bằng bản án hàng chục năm tù. Tuy nhiên, Tâm đục tường trại giam bỏ trốn. Trong suốt quá trình trốn chạy 31 năm, Tâm thay tên, hộ khẩu và núp dưới thân phận của một thầy tu nhưng cuối cùng vẫn phải tra tay vào còng.

Chế xăng, thuốc trừ sâu thành thuốc mê

Vào những năm 1982, tại các huyện vùng cao tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) rộ lên các vụ cướp bằng thủ đoạn gây mê, lấy tài sản của người dân. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều trình báo của nạn nhân: Giữa ban ngày đột nhiên có người xông tới ôm rồi không biết gì nữa và bị lấy sạch tài sản, còn ban đêm thậm chí biết kẻ gian trong nhà nhưng không thể phản ứng vì người cứng đờ.

Cụ thể nhất như trường hợp vợ chồng bà Bùi Thị Lệ (SN 1950, huyện Phước Sơn, Quảng Nam), khi cả gia đình đang ngủ bị kẻ gian lẻn vào xịt thuốc mê, sau đó chúng dùng dây trói chân bà Lệ vào thành giường rồi giật mất đôi hoa tai. Bị đau, bà Lệ tỉnh dậy hô hoán. Nghe tiếng bà Lệ tri hô, nhiều thành viên khác ngủ bên ngoài tỉnh giấc, song không thể gượng đứng lên được, đành bất lực nằm im nhìn kẻ gian thản nhiên đi ngang qua người.

Trong lúc vụ mất trộm của gia đình bà Lệ chưa kịp lắng xuống thì 4 ngày sau tại nhà ông Hoàng Văn Ngải (SN 1940, sống cách nhà bà Lệ khoảng 10km) cũng xảy ra vụ tương tự. Theo tường trình của các thành viên trong gia đình ông Ngải, khoảng 2h sáng, cả nhà bị đánh thức bởi tiếng chó sủa.

Lúc này, ông Ngải và các con phát hiện ra nhà mình có kẻ trộm nhưng không ngồi dậy được vì đầu óc và cơ thể nặng như bị bóng đè. Bà vợ ông Ngải bị giật mất sợi dây chuyền 5 chỉ đeo trên cổ, con gái ông Ngải bị mất 1 lắc tay, 1 nhẫn vàng.

Vẫn chưa hết, vài hôm sau, vào lúc chạng vạng tối, đang đứng tại khu vực chợ Phước Sơn chờ mua đồ, ông Hồ Văn Công (SN 1943, xã Phước Lộc, Phước Sơn) bị một thanh niên đến ôm chầm lấy người rồi ông không biết gì nữa, đến khi tỉnh lại mới thấy tiền trong túi đã bị lấy sạch, chiếc nhẫn vàng và đồng hồ đeo tay cũng “không cánh mà bay”.

Không khí nặng nề bao trùm cả huyện Phước Sơn khi vài ngày liên tiếp lặp lại những vụ trộm cướp, đồng thời còn lan sang các huyện khác như Hiệp Đức, Nam Giang, Đông Giang (tỉnh Quảng Nam ngày nay)…

Người dân lúc bấy giờ vô cùng hoang mang, lo lắng, hễ trời nhá nhem tối đều khóa chặt cửa, không dám bước ra khỏi nhà, ngủ phải giấu dao đầu giường, không đeo đồ trang sức… Để đấu tranh triệt phá loại tội phạm nguy hiểm này và trấn an trong dân, Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng quyết định lập chuyên án, dồn tổng lực truy tìm thủ phạm.

Sau một thời gian dài mật phục, giữa năm 1983 lực lượng công an cũng đã tóm được Nguyễn Đình Tâm cùng đồng bọn. Với thủ đoạn pha xăng, dầu cùng thuốc trừ sâu để tạo ra thứ thuốc mê dạng khí và dạng lỏng, Tâm dùng hợp chất này để người hít, ngửi đột ngột đều cảm thấy choáng váng, không thể điều khiển được bản thân, dù họ có nhìn thấy rõ mồn một người lạ…

Hai tháng sau, Tòa án nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng đưa vụ án ra xét xử công khai và tuyên phạt Tâm 10 năm tù. Bốn đồng phạm của Tâm cũng lĩnh án từ 8 - 12 năm tù. Tất cả cùng thụ án tại Trại giam An Điềm đóng xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Vào trại chưa được bao lâu, cuối tháng 10/1983, Tâm cùng đồng bọn lên kế hoạch đục tường trại giam bỏ trốn chỉ với một cây sắt nhặt được. Tâm vào Nam, chọn ấp Phú Quới (xã Long Thạnh, huyện Cái Răng, Hậu Giang) làm nơi ẩn náu, khôn ngoan kiếm cho mình một chứng minh thư, dán ảnh đổi tên thành Nguyễn Đình Dầy (SN 1951, quê Bình Định). Sống tại Hậu Giang được hai năm, Tâm được chính quyền địa phương cho nhập hộ khẩu vào nhà của một người dân trong vùng.

Mượn cửa Phật làm nơi ẩn nấp

Tháng 11/1983, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã số 269 đối với Tâm về tội “Cướp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Sau thời gian dài lần tìm dấu vết, ngày 12/3/2014 Công an tỉnh Quảng Nam xác lập Chuyên án A10, giao cho Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52) để tập trung lực lượng, điều tra truy bắt.

Tướng cướp 31 năm cạo đầu đi tu trốn lệnh truy nã ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Đình Tâm

Về phần đối tượng, trong lúc trốn tại Hậu Giang, cho rằng nếu bươn chải mưu sinh ngoài xã hội sớm muộn gì cũng bị phát hiện và bắt giữ nên Tâm đã tìm cách che đậy hành tung. Tâm chọn “phương án” xuống tóc đi tu, lấy cửa Phật làm nơi ẩn náu. Nấn ná ở lại Hậu Giang thêm một năm nữa, Tâm bắt xe đò lên Đồng Nai, đi tìm kiếm một ngôi chùa ở nơi vắng vẻ để xin đăng ký xuất gia tu hành. Qua nhiều ngày tìm kiếm, Quan Âm tu viện ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai) được Tâm ngắm chọn đích đến.

Xuất gia một thời gian, vào năm 1999, trụ trì chùa đưa Tâm đến tu tại một ngôi chùa ở huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu). Để “định cư” lâu dài, năm 2004 Tâm quyết định chuyển hộ khẩu từ Hậu Giang đến huyện Tân Thành với cái tên Nguyễn Đình Dầy, pháp danh Minh Thuận.

Việc Tâm tìm nơi cửa Phật để nương náu và qua nhiều lần thay đổi chỗ ở khiến hành trình truy lùng, xác minh lai lịch đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Không nản chí, Ban Chuyên án A10 đã ngồi lại phân tích kỹ lưỡng, đồng thời xây dựng kế hoạch truy tìm công phu với quyết tâm phải tìm được “nút thắt” quan trọng.

Qua bí mật nắm tin từ người thân và đồng bọn của Tâm, cơ quan điều tra dần xác định được Tâm đã đi vào các tỉnh Nam bộ. Đặc biệt, dựa vào kinh nghiệm trước đó, cũng chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phòng PC 52 Quảng Nam từng bắt được một đối tượng trốn truy nã ẩn náu nơi cửa Phật nên Ban Chuyên án đã có thông báo cho công an các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt các tỉnh Nam bộ phối hợp truy tìm theo hướng này.

Đúng như nhận định, nhận được thông báo của PC 52 Công an Quảng Nam, PC 52 Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã cử trinh sát rà soát lại địa bàn cũng như thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện “nhà sư” Nguyễn Đình Dầy có những nét tương đồng với kẻ trốn nã Nguyễn Đình Tâm. Để nắm chắc chứng cứ, PC 52 Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục bí mật điều tra lai lịch, đồng thời thông báo cho Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp nhận dạng.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và cử trinh sát vào xác minh, PC 52 cả hai tỉnh đã có kết luận, “nhà̀ sư” này chính là đối tượng đang bị truy nã. Đối tượng ngay sau đó được mời đến trụ sở công an địa phương.

Ban đầu, “nhà sư” khăng khăng cho rằng mình không liên quan đến cái tên Tâm. Tuy nhiên, khi các trinh sát PC 52 Quảng Nam cất giọng nói rặt xứ Quảng, lần lượt trưng các chứng cứ, Dầy mới chịu thừa nhận tên thật của mình, đồng thời cũng thừa nhận là kẻ 31 năm trước đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp tài sản bằng thủ đoạn gây mê và đục tường trốn khỏi nơi giam giữ.

Được di lý về Quảng Nam, Tâm lặng lẽ, chỉ “than thở” đúng một câu: “Tôi vào tận trong Nam, lại trụ trì chùa huyện xa xôi, nhưng vì sao mấy anh lại biết tôi đang ở đây mà đến bắt vậy?”.

Đối tượng Tâm đã được bàn giao cho cơ quan điều tra để tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo.

Theo Theo Báo pháp luật
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.