Pakistan:

Trời nóng thiêu đốt, 122 người chết vì sốc nhiệt

Khóc thương người thân qua đời trong đợt nắng nóng khủng khiếp ở Karachi, Pakistan
Khóc thương người thân qua đời trong đợt nắng nóng khủng khiếp ở Karachi, Pakistan
TPO - Theo Channel News Asia, tính đến ngày 21/6, đã có 122 người chết vì nắng nóng khủng khiếp ở Pakistan. Các bác sĩ cho biết, đa phần các nạn nhân tử vong vì bị sốc nhiệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Người quản lý y tế cấp tỉnh Saeed Mangnejo cho biết: “114 người đã chết ở Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, 8 người chết ở tỉnh Sindh”.

Hiện chính quyền địa phương đã đặt tình trạng khẩn cấp tại tất cả các bệnh viện, hủy nghỉ phép đối với các bác sỹ và y tá thời gian này, tăng cường vật tư y tế cần thiết.

Ở miền nam Karachi, nhiệt độ lên tới 45 độ C, cao nhất kể từ năm 1979 đến nay. Bác sỹ Seemin Jamali, người đứng đầu khoa cấp cứu Bệnh viện Jinnah cho biết, hơn 100 người đã chết vì nắng nóng trong bệnh viện: “Tất cả những người này đều tử vong vì sốc nhiệt”, bà cho biết.

Cơ quan Khí tượng Pakistan cho biết, nhiệt độ sẽ giảm bớt vào những ngày sắp tới, tuy nhiên các bác sỹ vẫn khuyên mọi người nên tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và mặc quần áo mỏng nhẹ.

Nhiệt độ cao kỉ lục kèm theo mất điện liên tục cũng khiến người dân vô cùng bức xúc, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở Karachi.

Công ty điện nước của Pakistan cho biết, mất điện làm tê liệt hệ thống cung cấp nước ở Karachi, cản trở việc bơm hàng triệu gallon nước cho người dân.

Thủ tướng Nawaz Sharif cảnh báo các công ty cung cấp điện rằng ông sẽ không tha thứ cho họ nếu cắt điện trong tháng Ramadan.

Trường Đại học Karachi cũng thông báo sẽ hoãn toàn bộ các kì thi ít nhất 1 tháng vì thời tiết quá khắc nghiệt.

Theo Theo Channel News Asia
MỚI - NÓNG