TPO - Thế giới động vật vô cùng khắc nghiệt, trăn trong clip sau đây tưởng chừng đã có thể ăn thịt lửng mật nhưng cuối cùng lại trở thành con mồi. Hai con chó rừng giúp lửng mật thoát chết nhưng cuối cùng lại bị trở mặt.
TPO - Biết mình sai khi cư xử tệ bạc với con dâu nên tới xin lỗi, mong con dâu cũ hàn gắn với con trai mình. Khi San (Diệu Hương) nhất quyết không thể quên những chuyện cũ, bà liền trở mặt mắng con dâu cũ "không biết điều". Nhưng San cứng rắn đáp trả khiến bà không thể nói lại câu nào.
TPO - Sau một thời gian khá bình yên trong mối quan hệ vợ chồng đồng minh, Vũ nói thẳng mối lo phải đề phòng Thư khi có một cô gái xinh đẹp mới xuất hiện. Thư bắt đầu đối mặt tính trăng hoa của Vũ. Tập 52 Về nhà đi con phát sóng 21h tối 26/6 trên VTV1.
TPO - Chẳng có người phụ nữ nào khi yêu, khi lập gia đình lại dễ dàng buông tay, chấp nhận cho chồng rời xa mình vì bất cứ lí do không chính đáng nào đúng không chị. Nhưng với chị bây giờ, phải chấp nhận bỏ thôi...
TPO - Chiến đang ôm ấp một cô gái ăn mặc gợi cảm trên ghế sopha ngay phòng khách. Thấy cả nhà vợ, Chiến trơ trẽn “mọi người vào nhà tôi thì phải có phép lịch sự, bấm chuông, gọi cửa đàng hoàng chứ sao lại xồng xộc vào khi chủ nhân chưa cho phép thế”.
TPO - Tôi thông cảm vô cùng cho sai lầm của chị khi nóng vội trao trái tim mình cho cậu trai trẻ làm thuê để rồi mất cả tình lẫn tiền một cách đau đớn như thế.
TPO - Từ một người mồ côi cả bố lẫn mẹ, được ông bà nội cưu mang, cho việc làm, cho ở rể khi lấy chị, được cùng chị hưởng cơ ngơi của ông bà chị để lại, thế mà còn trở chứng cờ bạc, rượu chè rồi còn dắt cả bồ trẻ về đòi chia của để nuôi bồ thì thật anh ấy không đáng mặt đàn ông chút nào phải không chị?
TPO - Tuần trước, có lẽ thấy sức khỏe quá yếu, anh đã gọi tôi đến bên giường bệnh, thều thào kể rằng ngoài hai cô con gái của vợ chồng tôi, anh còn có một cậu con trai riêng với người yêu cũ. Sau khi lấy chồng và cùng anh ta ra nước ngoài sinh sống, cô ấy mới biết đang mang trong mình giọt máu của chồng tôi.
Tôi vẫn đang lo cho anh từng cái ăn cái mặc đến tiền nhà, tiền trả góp xe, nợ nần gì một mình tôi gánh hết. Vậy mà khi tôi vấp ngã anh lại đòi đuổi mẹ con tôi đi.
"Thú thật tôi cảm thấy mình như bị lãnh cảm sau khi sinh con. Tôi không thấy có chút cảm xúc nào hết, không cả cảm xúc lãng mạn, hẹn hò yêu đương gì luôn, Xuân Lan tâm sự.