Torres vẫn là cơn ác mộng của Barcelona

Torres rất có duyên ghi bàn vào lưới Barcelona.
Torres rất có duyên ghi bàn vào lưới Barcelona.
TPO - Lần thứ 11, Fernando Torres phá lưới Barcelona, nhưng thay vì một cái kết có hậu, tiền đạo người Tây Ban Nha lại trở thành tội đồ với tấm thẻ đỏ ở phút 39, khiến Atletico Madrid thua ngược 1-2. Nhưng bỏ qua khoảnh khắc đen tối ấy, “El Nino” vẫn khiến người Barcelona run sợ.
Fernando Torres vốn là người rất có duyên ghi bàn vào lưới Barcelona. Trước trận đấu với đội chủ sân Nou Camp rạng sáng nay, anh có tới 10 lần xé lưới Barca. 8 lần trong số đó đến trong màu áo Atletico Madrid. Ngoài ra, Torres cũng là người ghi bàn quyết định giúp Chelsea “kết liễu” Barcelona ở tứ kết Champions League mùa 2011/12. 
Thế nên không ngạc nhiên khi HLV Diego Simeone đã điền tên Torres vào đội hình xuất phát ở cuộc đụng độ rạng sáng nay. Ngoài việc cần cái duyên của chân sút người Tây Ban Nha, ông cũng muốn anh dùng kinh nghiệm và tốc độ để phát huy tối đa sự nguy hiểm trong các pha phản công của Atletico Madrid. Torres đã không khiến ông thầy của mình thất vọng khi thoát xuống rất nhanh và mở tỷ số ở phút 25.
Tưởng như Torres và Atletico Madrid sẽ có một trận đấu đáng nhớ ở Nou Camp, thì mọi thứ bất ngờ đảo chiều. 10 phút sau khi mở tỷ số, Torres lĩnh 2 thẻ vàng và phải rời sân. Trong thế thiếu người, Atletico Madrid chỉ có thể duy trì lợi thế dẫn trước đến hết hiệp 1. Trong hiệp 2, trước sức ép liên tục của Barcelona, họ đã bị thủng lưới 2 bàn liên tiếp. Thua 1-2, Atletico Madrid sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm vé bán kết.
Kết thúc trận đấu, Torres đã lên tiếng nhận trách nhiệm về mình, xin lỗi CĐV Atletico Madrid và chỉ trích trọng tài Felix Brych đã quá non tay trong các quyết định. Không nhiều CĐV Atletico Madrid đồng cảm với Torres. Họ tức giận, gọi anh là “gã ngốc”, “kẻ tội đồ” hay “nỗi ô nhục”... Thế nhưng rõ ràng là nếu bỏ qua tấm thẻ đỏ kể trên, Torres vẫn xứng đáng là nỗi ám ảnh với đội bóng xứ Catalan. Hiếm có tiền đạo nào lại sút tung lưới Barcelona tới 11 lần.
Cũng cần phải nói thêm rằng, trong tình huống rút thẻ vàng thứ 2 với Torres, trọng tài Felix Brych đã quá nặng tay. Thứ nhất, Torres đã nhận thẻ vàng trước đó và trọng tài cần có sự suy xét rõ ràng, đằng này ông lại rút thẻ quá nhanh. Thứ hai, trong tình huống va chạm với Sergio Busquets, Torres chỉ nhắm tới trái bóng, trong khi Busquets lại chủ động ngã. Mà ai cũng rõ, Busquets vốn là một chuyên gia ăn vạ trong làng bóng đá châu Âu.
MỚI - NÓNG