TIN NHANH World Cup sáng 26/6: Brazil cấm cửa 32 CĐV Argentina

Các cổ động viên Argentina cổ vũ cho đội nhà trong trận gặp Nigieria. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các cổ động viên Argentina cổ vũ cho đội nhà trong trận gặp Nigieria. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Brazil đã cấm 32 cổ động viên Argentina, từng có hành vi bạo lực, nhập cảnh vào nước này để xem World Cup 2014. Brazil đang làm việc với nhà chức trách các nước nhằm loại bỏ những "kẻ lưu manh" nhưng cho đến nay mới chỉ có các cổ động viên Argentina bị cấm cửa.

Brazil đã cấm 32 cổ động viên Argentina, từng có hành vi bạo lực, nhập cảnh vào nước này để xem World Cup 2014. Nhóm này nằm trong danh sách 2.100 đối tượng mà nhà chức trách Argentina cung cấp trong nỗ lực ngăn chặn các cổ động viên quá khích tới Brazil và gây náo loạn World Cup năm nay. Brazil đang làm việc với nhà chức trách các nước nhằm loại bỏ những "kẻ lưu manh" nhưng cho đến nay mới chỉ có các cổ động viên Argentina bị cấm cửa.


Nigeria để thua Argentina 2-3 trong một trận cầu mãn nhãn. Hai đội đã tạo ra một thế trận đôi công, ăn miếng trả miếng ngay từ những phút đầu. Cú đúp của Messi giúp Argentina đánh bại Nigeria 3-2 đầy thuyết phục qua đó giành ngôi nhất bảng F. Thua trận nhưng "Đại bàng xanh" vẫn giành vé còn lại của bảng, dũng mãnh tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. (Xem chi tiết)


Màn trình diễn ấn tượng của ngôi sao Lionel Messi đã khiến HLV Stephen Keshi của Nigeria phải ngỡ ngàng và hơi nghi ngờ rằng "anh không phải là người Trái Đất". "Argentina quá mạnh với nhiều cầu thủ giỏi, mà nổi bật nhất chính là Messi. Anh ấy là cầu thủ đến từ hành tinh khác. Tôi nghĩ Messi là người đến từ sao Mộc", HLV Stephen Keshi bày tỏ sự thán phục. (Xem chi tiết)


Tai nạn khủng khiếp và cũng rất hy hữu trong bóng đá xảy ra ở phút 64 trận đấu giữa Argentina và Nigeria. Trong một pha dàn xếp tấn công, Onazi tung ra cú sút rất căng. Bóng đi thẳng vào cánh tay của đồng đội Michel Babatunde. Bị tác động bởi một lực khủng khiếp, xương tay của Babatunde đã gãy gập. (Xem chi tiết)


Dù đã bị loại nhưng Bosnia đã chơi một trận đấu tưng bừng để rồi giành chiến thắng với các pha lập công của Dzeko, Pjanic và Vrsajevic. Trong khi đó, Iran chỉ ghi được 1 bàn duy nhất nhờ công của Ghoochannejhad. Thua 1-3, hy vọng đi tiếp của Iran đã bị tan vỡ khi họ kết thúc bảng F với vị trí thứ 4. (Xem chi tiết)


Pháp hòa Ecuador không bàn thắng trong 1 trận đấu mà Ecuador đã thi đấu quật cường dù họ chỉ có 10 người trên sân từ phút 50. Thụy Sĩ đã giành chiến thắng 3-0 trước Honduras với cú hattrich của Shaqiri. Như vậy, Pháp và Thụy Sĩ chính là hai đội giành vé đi tiếp của bảng E. Pháp sẽ gặp Nigeria, đội nhì bảng F, trong khi Thụy Sĩ đụng Argentina, đội nhất bảng F. (Xem chi tiết)


Chính phủ Ghana đã điều hẳn một chuyên cơ để mang tiền sang Brazil cho các tuyển thủ quốc gia này trước trận đấu hạ màn bảng G với Bồ Đào Nha vào đêm nay. Số tiền khoảng 3 triệu USD được chuyển tới các thành viên của "Ngôi sao đen" sau khi họ có yêu cầu được thanh toán trước khoản thù lao tham dự World Cup (hay còn gọi là phí hiện diện). Nghĩa vụ chi trả số tiền này thuộc về FIFA nhưng chính phủ Ghana đã quyết định ứng trước cho các thành viên đội tuyển. (Xem chi tiết)


Luật sư của Suarez đồng thời là thành viên LĐBĐ Uruguay tuyên bố rằng, họ sẵn sàng kháng án đến cùng nếu FIFA đưa ra án phạt đối với ngôi sao lớn nhất đội tuyển của họ. Trước đó, Suarez bị cáo buộc cắn vào vai trung vệ Giorgio Chiellini trong trận Uruguay-Italia vừa qua. Đây là lần thứ 3 trong vòng 5 năm, Suarez thực hiện hành vi phản cảm này với cầu thủ đối phương. (Xem chi tiết)


Cristiano Ronaldo đã quyết định thay đổi kiểu tóc lần thứ 3 tại World Cup ngay trước trận đấu quyết định chiếc vé vào vòng sau với Ghana vào đêm nay. Trước đó Ronaldo ra sân trong trận hòa 2-2 trước Mỹ với kiểu tóc được cắt cao với hình zic zac bên phải. Lần này trước trận đấu "sinh tử" với Ghana Ronaldo lại quyết định cạo cả hai bên và vuốt tóc lên cao. Có vẻ như đây là cách anh làm mới mình và tạo cảm hứng mới trước trận đấu cực kì quan trọng với Ghana. (Xem chi tiết)


Ngay sau khi Italia bị Uruguay loại khỏi vòng bảng World Cup 2014, HLV Cesare Prandelli đã đệ đơn lên LĐBĐ Italia (FIGC) xin từ chức. FIGC đồng ý và giờ họ bắt đầu liên hệ với Roberto Mancini như một sự thay thế. Về cơ bản, nhà cầm quân 49 tuổi này thực sự hứng thú với công việc nhiều thử thách ở Azzurri. Nếu như mọi việc suôn sẻ, ngay vào giữa tháng tới, ông sẽ ngồi vào “ghế nóng” và bắt tay tái thiết lại đội tuyển từng 4 lần vô địch World Cup. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG