TIN NHANH World Cup sáng 18/6: 'Nhà vua' Tây Ban Nha đang run sợ

Xabi Alonso (áo sẫm) và đồng đội sẽ lại vấp ngã?
Xabi Alonso (áo sẫm) và đồng đội sẽ lại vấp ngã?
TPO - Ở World Cup 2002, ĐKVĐ Pháp đã bị phế truất ngôi vương ngay ở vòng bảng. Rất có thể lịch sử sẽ lặp lại và Tây Ban Nha sẽ phải chấp nhận số phận của một ông vua xách vali về nước sớm.

Ngựa ô Bỉ đã không thể tỏa sáng. Trái với dự đoán, Bỉ đã có một trận đấu thực sự khó khăn trước Algeria. Phải nhờ tới tình huống tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người Marouane Fellaini, “Quỷ đỏ” mới có thể tạo nên cuộc lội ngược dòng để có trọn vẹn 3 điểm. (Xem chi tiết)


Brazil và Mexico đã cầm hòa nhau trong một trận đấu cực hấp dẫn. Nếu để chọn ra một cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu thì đó phải là thủ môn Ochoa bên phía Mexico. ‘Người gác đền’ hậu duệ của Jorgue Campos này tỏ ra cực kì chắc chắn và không mắc bất cứ sai lầm nào. Anh ngăn cản lần lượt những cú dứt điểm của Neymar, Thiago Silva, Oscar hay Jo. (Xem chi tiết)


Bị cầm hòa, đội trưởng Brazil đổ lỗi cho trọng tài. Đội trưởng Thiago Silva khẳng định, lẽ ra Brazil đã được hưởng 1 quả penalty, nhưng chính sức ép từ giới truyền thông đã khiến trọng tài Cuneyt Cakir không dám đưa ra một quyết định chuẩn xác. (Xem chi tiết)


Gấu Nga hòa 1-1 trước đối thủ Hàn Quốc. Ở trận ra quân tại World Cup 2014 sáng nay, tuyển Nga dù được đánh giá cao hơn, đã phải chấp nhận chia điểm với Hàn Quốc trong một thế trận khá nhạt nhòa. Thậm chí, đại diện châu Á mới là đội có quyền tiếc nuối ở trận này. (Xem chi tiết)


23h tối nay 18/6, Hà Lan ra quân tiếp Australia sau đại thắng trước Tây Ban Nha. Ở trận ra quân, Hà Lan đại thắng nhờ những miếng đánh phản công đầy tốc độ. Nhưng lối chơi đó sẽ khó phát huy khi họ gặp các đối thủ chiếu dưới. Vì thế, nhiều khả năng Hà Lan sẽ quay về với bóng đá tổng lực ở cuộc so tài Australia.


2h sáng 19/6, Tây Ban Nha run sợ đối đầu Chile. Ở World Cup 2002, ĐKVĐ Pháp đã bị phế truất ngôi vương ngay ở vòng bảng. Rất có thể lịch sử sẽ lặp lại và Tây Ban Nha sẽ phải chấp nhận số phận của một ông vua phải xách vali về nước sớm.


Mourinho đặt cửa Tây Ban Nha vô địch. Dù vừa nhận thất bại cay đắng 1-5 trước Hà Lan trong trận ra quân song Tây Ban Nha vẫn được nhà cầm quân người Bồ Đào Nha Jose Mourinho đặt cửa vô địch World Cup 2014. Cũng nói về màn trình diễn thất vọng của Tây Ban Nha, "cậu bé vàng" Maradona cho rằng nguyên nhân một phần là do phong độ không được tốt của thủ thành Casillas. (Xem chi tiết)


5h sáng 19/6, sư tử Cameroon gặp Croatia. Có nhiều nguyên nhân cho thấy, Cameroon sẽ tiếp tục gục ngã ở lượt trận thứ hai vòng bảng, trước Croatia. Phần vì Sư tử vắng chủ công Samuel Eto’o, phần vì lối chơi của họ quá bạc nhược. Trong khi đó, Croatia đã chứng tỏ họ có thể làm nên chuyện tại World Cup năm nay.


Khi Franck Ribery bị gạch tên khỏi đội hình ĐT Pháp dự World Cup 2014, một số tờ báo Pháp đã tiết lộ, ngôi sao của Bayern bị loại không chỉ vì chấn thương, mà còn vì một lý do sâu xa khác. Ribery và  bà xã đã “yêu” nhau ở nhiều tư thế được khuyên nên tránh xa vì rất dễ gây ra những chấn thương không đáng có. Hệ quả là mãi mê yêu đương, Ribery đã khiến chấn thương lưng của anh đã tái phát ở mức độ nặng hơn. (Xem chi tiết)


Nửa tiếng trước khi trận đấu với Mỹ khởi tranh, HLV Appiah bất ngờ gạch tên Derek Boateng và Michael Essien khỏi đội hình xuất phát của Ghana mà không đưa ra lời giải thích. Đêm trước trận đấu, cả hai đã lẻn ra ngoài và tìm gái vui vẻ. Mọi việc sẽ không bị phanh phui nếu như HLV Akwasi Appiah không bất ngờ đi kiểm tra phòng của các học trò. Ông bước vào phòng của Boateng và Essien và không thấy mặt cả hai. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG