TIN NHANH World Cup sáng 16/6: Messi thông nòng sau 8 năm

Messi đã có bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2014
Messi đã có bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2014
TPO - Sau 8 năm "im hơi, lặng tiếng" tại đấu trường World Cup, cuối cùng Lionel Messi "thông nòng", qua đó giúp Argentina có được chiến thắng trong trận đầu ra quân tại Brazil 2014.

Bị Ecuador dẫn trước nhưng Thụy Sĩ đã có một cú ngược dòng ấn tượng trong hiệp 2 để giành thắng lợi với tỷ số 2-1. Hai cầu thủ vào sân thay người vào sân lập công, Ottmar Hitzfeld đã cho thấy con mắt tinh tường. Trong khi đó, tiền vệ Shaqiri tuyên bố: “Thụy Sĩ đã sẵn sàng để đánh bại Pháp”. (Xem chi tiết)


Benzema tỏa sáng giúp Pháp vượt qua Honduras. Đúng như dự đoán, Honduras đã chơi theo kiểu “chém đinh, chặt sắt”, khiến không ít ngôi sao của ĐT Pháp phải chùn chân. Nhưng nhờ sự tỏa sáng của Karim Benzema, “Les Bleus” vẫn khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 3-0. (Xem chi tiết)


Didier Deschamps không ngần ngại thừa nhận trọng tài Sandro Ricci đã có nhiều ưu ái cho Pháp ở trận gặp Honduras. Nhà cầm quân này cũng nói rằng ông không hề muốn trọng tài làm như vậy. Theo nhà cầm quân người Pháp,trọng tài chính Sandro Ricci đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng làm ảnh hưởng đến cục diệncủa trận đấu, và tất nhiên, tất cả chúng đều có lợi cho tuyển Pháp. (Xem chi tiết)


Kế hoạch gặp gỡ Thủ tướng Đức Angela Merkel tại khán đài VIP trận Đức-Bồ Đào Nha của Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã bị hủy bỏ. Nguyên do dẫn đến quyết định bất ngờ này là bởi những tiếng la ó, xúc phạm vang lên từ khán đài khi bà Rousseff hiện diện bên cạnh Chủ tịch FIFA Joseph Blatter ở lễ khai mạc World Cup 2014.


Argentina chiến thắng không mấy ấn tượng trước Bosnia. Trong trận ra quân sáng này, Argentina chưa thể hiện được vị thế ứng viên vô địch của mình trước tân binh Bosnia. Cho dù giành trọn 3 điểm nhưng đó là một chiến thắng kém thuyết phục của Messi và đồng đội. (Xem chi tiết)


Sau 8 năm "im hơi, lặng tiếng" tại đấu trường World Cup, cuối cùng Lionel Messi "thông nòng", qua đó giúp Argentina có được chiến thắng trong trận đầu ra quân tại Brazil 2014. Dù thi đấu không thực sự ấn tượng nhưng việc Messi nổ súng và có được chiến thắng cũng là thành công với Argentina.


Vận đen tiếp tục bám Tây Ban Nha. Trong buổi tập chiều qua, thủ thành David de Gea đã dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần. Trong ít ngày tới, nếu mọi chuyện không tiến triển, De Gea có thể được cho về nước sớm. Đây là tin rất xấu khi mà Tây Ban Nha dường như muốn sử dụng De Gea thay cho Casilas đã mắc nhiều sai lầm ở trận ra quân. (Xem chi tiết)


Ý chơi tiqui-taca hay hơn cả Tây Ban Nha. Đánh bại Anh với tỷ số 2-1, Italia không chỉ có một khởi đầu thuận lợi tại World Cup, mà còn xác lập một kỷ lục mới kể từ năm 1996 – trở thành đội có tỷ lệ đường chuyền thành công cao nhất, lên tới 93,2%. (Xem chi tiết)


Ronaldo, niềm hy vọng lớn nhất của Bồ Đào Nha, đã trở lại một cách thần tốc sau chấn thương và đang rất háo hức cho cuộc "đại chiến" với tuyển Đức ở lượt trận ra quân bảng G World Cup 2014 vào đêm mai. Đây thực sự là thông tin khiến người hâm mộ Bồ Đào Nha cảm thấy vui mừng và tự tin vào một chiến thắng trong cuộc đối đầu với tuyển Đức, đội bóng được xem là rào cản lớn nhất tại bảng G. (Xem chi tiết)


Hậu vệ Maximiliano Pereira trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ tại World Cup 2014. Tuy nhiên, đội bóng chơi xấu nhất trong lịch sử World Cup không phải là Uruguay. Theo thống kê, Australia là đội bóng “chơi bẩn” nhất lịch sử World Cup. Đội bóng của xứ sở chuột túi trong 10 trận ra sân đã lĩnh tới 4 thẻ đỏ, chiếm tỷ lệ 40%. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG