23h 25/6, Nigeria-Argentina; 3h 26/6, Ecuador-Pháp:

Tiếng gà gáy sớm và điệu nhảy Tango

Benzema và Messi đang tạo cảm hứng cho những chiến thắng của Pháp và Argentina. Ảnh Getty Images.
Benzema và Messi đang tạo cảm hứng cho những chiến thắng của Pháp và Argentina. Ảnh Getty Images.
TP - Pháp và Argentina chắc chắn đoạt vé sớm ở hai bảng E và F. Nhưng vấn đề là họ có (hoặc có muốn) đứng đầu bảng hay không mà thôi.

Không nhiều người tin rằng Pháp có thể chơi tưng bừng như vậy tại World Cup 2014 lần này. Vết nhơ 4 năm trước ở Nam Phi gây ra nỗi ám ảnh quá lớn với những ai yêu gà trống. Thế nhưng trong tình cảnh ấy, họ lại chơi bóng tưng bừng để mang lại những trận cầu mãn nhãn, đầy ắp bàn thắng. 


Đó là sự hồi sinh của Benzema, người từng có chuỗi dài không ghi bàn trong màu áo ĐTQG. Đó là phong độ ấn tượng của Giroud, người vốn trước giải bị coi là...chân gỗ. Không quá để nói rằng, đội quân của Didier Dechamps đang chơi thứ bóng đá hấp dẫn nhất kể từ khi họ đoạt chức vô địch năm 1998.

Đã có 6 điểm sau 2 lượt trận với hiệu số nổi trội (+6), Les Bleus chỉ cần một trận hòa hoặc thậm chí thua tối thiểu trước Ecuador là vẫn giành ngôi đầu bảng. Nhưng chắc chắn Didier Dechamps và các học trò muốn duy trì cái đà thắng lợi để làm điểm tựa tinh thần cho những mục tiêu khó chinh phục sắp tới. Đội hình dự bị sẽ được tung ra nhưng như vậy không có nghĩa là “Bầy gà trống” sẽ chịu lép vế trước Ecuador. 

Những con số thống kê cho biết, Pháp chưa hề thua trong 6 trận gần nhất gặp các đại diện đến từ Nam Mỹ (3 thắng, 3 hòa). Họ cũng từng một lần đánh bại Ecuador hồi 2008 nhưng đó là quá khứ bởi không có cầu thủ nào của Pháp hiện tại có mặt ở trận giao hữu đó. Về phần Ecuador, niềm hi vọng lớn nhất của họ là Valencia nhưng không phải là cầu thủ đang khoác áo Man United mà là Enner Valencia, một phát hiện của giải.

Argentina cũng ở tình thế tương tự Pháp. Họ đang hừng hực khí thế với 2 trận toàn thắng và đặc biệt là việc Messi liên tục nổ súng. Trận thắng 1-0 trước Iran ở lượt trước chưa làm mãn nhãn người hâm mộ bởi điệu tango chưa thật sự vào nhịp. Nhưng Albiceleste rõ ràng đang giống như một cỗ máy càng chạy càng nuột nà. Đặc biệt, “máy cái” Messi đã xóa đi được cái dớp buồn tại những kì World Cup trước để sẵn sàng cháy hết mình cho giấc mơ “lần thứ 3” lên đỉnh. 

Mục tiêu của Argentina là rất xa nhưng họ cần quan tâm tới điều trước mắt. Nigeria là đối thủ khó chịu nhưng không quá khó khăn với đoàn quân của ông Sabella. Đây là lần thứ 4 họ gặp nhau tại các kì World Cup và Argentina có 3 chiến thắng. Sẽ có những thay đổi trong đội hình để đảm bảo cho các cầu thủ dự bị được hưởng không khí một trận đấu World Cup. Thế nhưng điều đó chẳng ngăn cản binh đoàn Albiceleste nhảy điệu tango trong tiếng thở than của những chú đại bàng xanh.

Một trường hợp hi hữu sẽ xảy ra: Nếu Argentina thắng Nigeria 1 bàn cách biệt và Iran cũng thắng Bosnia 1 bàn cách biệt đồng thời tỷ số của hai trận này giống hệt nhau thì Iran và Nigeria bằng nhau cả về điểm số, hiệu số bàn thắng thua, số bàn thắng, đối đầu trực tiếp nên FIFA buộc phải bốc thăm may mắn để xác định đội đi tiếp.

Lịch thi đấu (giờ VN)

23h ngày 25/6

Nigeria - Argentina

Dự đoán: 1-3

23h ngày 25/6

Bosnia - Iran

Dự đoán: 1-1

3h ngày 26/6

Honduras - Thụy Sĩ

Dự đoán: 1-2

3h ngày 26/6

Ecuador - Pháp

Dự đoán: 2-3

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...