Thượng úy 9X hai lần hoãn cưới để chống dịch COVID-19

Thượng úy Lê Bá Liêm và vợ sắp cưới Nguyễn Thị Bích Ngọc. Ảnh: NVCC
Thượng úy Lê Bá Liêm và vợ sắp cưới Nguyễn Thị Bích Ngọc. Ảnh: NVCC
TPO - Gác lại hạnh phúc riêng, thượng úy Biên phòng Lê Bá Liêm hai lần hoãn đám cưới lên biên giới cùng đồng đội căng mình chống dịch COVID-19.

Chia sẻ về câu chuyện của mình, thượng úy Lê Bá Liêm, Trợ lý Ban Cửa khẩu thuộc Phòng Tham mưu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum, cho biết, hai bên gia đình anh và vợ sắp cưới dự định tổ chức lễ đính hôn vào ngày 12/4 vừa qua và tổ chức hôn lễ vào ngày 10/5 thì dịch COVID-19 bùng phát.  

Khi ấy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh có kế hoạch bố trí lực lượng tăng cường phòng chống dịch cho các điểm nóng trên biên giới Kon Tum, thượng úy Liêm lập tức xung phong lên tuyến đầu sát cánh với đồng đội ở Tổ tuần tra, kiểm soát cơ động bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Hồ Le ở xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai. Nhiệm vụ khẩn thiết này được vợ tương lai cùng ba mẹ hai bên ủng hộ và động viên anh sớm ngăn dịch thành công rồi mới xây hạnh phúc riêng.  

Thượng úy 9X hai lần hoãn cưới để chống dịch COVID-19 ảnh 1 Ảnh: NVCC

 Những tưởng “bóng ma COVID” đã rời xa vùng biên thùy Ia Đal, sau 2 tháng tăng cường, đầu tháng 6, cấp trên điều động thượng úy Liêm về lại Phòng Tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong thời gian này, gia đình hai bên tiếp tục thống nhất tổ chức lại lễ cưới vào ngày 1/8 mới đây. Thế nhưng, “người tính không bằng trời tính”, một lần nữa, đại dịch COVID-19 tiếp tục quay trở lại đe dọa cuộc sống bình yên của người dân từ cuối tháng 7.

 “Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, BĐBP tỉnh Kon Tum quyết định tăng cường hơn 30 quân nhân tại cơ quan Bộ Chỉ huy lên các đồn Biên phòng. Là người lính quân hàm xanh, chúng tôi luôn coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt và chấp hành nghiêm mọi chỉ đạo của cấp trên. Do đó, tôi đã động viên vợ và gia đình hai bên tạm hoãn lại tiệc cưới lần 2 để tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trên biên giới”, thượng úy Liêm chia sẻ.

Thượng úy 9X hai lần hoãn cưới để chống dịch COVID-19 ảnh 2 Cảm thông với nhiệm vụ của Lê Bá Liêm, Bích Ngọc nhắn tin động viên anh: “Anh và đồng đội nhớ giữ gìn sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em và ba mẹ hai bên ở nhà vẫn khoẻ, anh yên tâm. Em mong mau hết dịch để chúng mình sớm về chung nhà”.

 Từ ngày 27/7 đến nay, dù chưa biết ngày về do tình hình dịch đang diễn biến căng thẳng ở nhiều địa phương trên cả nước, Lê Bá Liêm vẫn miệt mài cùng đồng đội tận tâm, tận lực chốt giữ tại chốt phòng chống COVID-19 số 3 thuộc Đồn Biên phòng Sa Thầy ở tại xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai.  

 “Cô ấy tên Bích Ngọc, sinh năm 1992, hiện đang làm việc tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kon Tum và là giáo viên tại Trung tâm toán tư duy Bsmart. Chúng tôi quen nhau nhờ sự “mai mối” của một đồng đội cùng đơn vị với tôi từ cuối năm 2019. Điều khiến tôi ấm lòng và hạnh phúc nhất là Bích Ngọc luôn nhắn nhủ tôi và các đồng đội giữ gìn sức khoẻ và hoàn thành tốt nhiệm vụ”, thượng úy Liêm tâm sự.

Lời chúc phúc cho con

 Chia sẻ và động viên con trai và con dâu, ba anh - đại tá Lê Trọng Thích (nguyên là Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Kon Tum) đã gửi tặng đôi trẻ bài thơ “Lời chúc phúc cho con” đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động và cảm phục tinh thần hy sinh hạnh phúc riêng của những người lính trên tuyến đầu chống dịch:

 Hoãn cưới hai lần con lên biên giới
 Sát cánh cùng đồng đội chống cô vi

Dải biên thùy nơi Ba đã từng đi

Những năm tháng cùng bao người giữ nước

Ba mong con hãy luôn vững bước

Gác hạnh phúc riêng, giữ đất nước bình yên

Biên giới mùa này mưa gió triền miên

Đêm ngủ lán, chốt biên phòng lạnh giá

Vững chí nghe con, bền lòng như sắt đá

Chống dịch cô vi như giặc giã năm nào

Kiên quyết ngăn không để chúng nó vào

Lính Biên phòng luôn nâng cao cảnh giác

Thắng giặc cô vi ta hòa vang điệu nhạc

Mời bà con cô bác đến chung vui

Bạn bè của con từ khắp muôn nơi

Hội tụ về đây cùng nâng ly chúc tụng

Chúc hai con luôn tin yêu cuộc sống

Hạnh phúc ngập tràn viên mãn trăm năm

Tình Liêm + Ngọc tròn đẹp tựa trăng rằm

Đến Thỏ lặn Ác tà ba vạn sáu ngàn lần vẫn thế

Nghĩa thủy chung dẫu bao lần dâu bể

Bích Ngọc + Bá Liêm vẫn không thể xa rời

Chúc phúc hai con Ba viết mấy lời

Lòng mong mỏi cả đời Ba để lại.

(Kon Tum, 8/8/2020)

Thượng úy 9X hai lần hoãn cưới để chống dịch COVID-19 ảnh 3 Ảnh: NVCC

Sinh năm 1990, Lê Bá Liêm quê ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Năm 1992, Liêm theo mẹ và anh trai vào tỉnh Kon Tum đoàn tụ gia đình với ba khi đó đang công tác trong lực lượng Biên phòng tỉnh Kon Tum. Mong ước nối nghiệp ba, năm 2010, khi đang học Đại học Bách khoa TPHCM, Liêm rẽ ngang để ôn thi vào lớp Cao đẳng Biên phòng khoá 3 của Học viện Biên phòng.

Sau ngày tốt nghiệp, cuối năm 2013, anh về Kon Kum nhận công tác tại Đồn Biên phòng Ia Đal đóng quân tại xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, đảm nhiệm vai trò Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm của đồn, sau đó làm Đội trưởng Kiểm soát hành chính thuộc Đồn Biên phòng Sa Loong, đóng quân tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi. Mất thêm hai năm (2016-2018) đèn sách ở lớp Liên thông Đại học Biên phòng của Học viện Biên phòng, Liêm trở lại công tác với chức vụ Trợ lý Tác chiến kiêm Cứu hộ Cứu nạn ở Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu BĐBP tỉnh Kon Tum. Từ tháng 2/2019 đến nay, anh là Trợ lý Ban Cửa khẩu thuộc Phòng Tham mưu BĐBP tỉnh.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.