Thua thảm Liverpool, Wenger trả lời họp báo trong... 130 giây

Wenger bất lực trong ngày Arsenal thảm bại. Ảnh: Reuters.
Wenger bất lực trong ngày Arsenal thảm bại. Ảnh: Reuters.
HLV của Arsenal ví đội nhà như miếng mồi ngon cho Liverpool ở vòng 3 giải Ngoại hạng Anh hôm qua 27/8.

Arsenal bị áp đảo bởi thế công khủng khiếp của đội chủ sân Anfield. Thủ môn Petr Cech dù đã bắt không tồi, vẫn phải vào lưới nhặt bóng bốn lần từ các pha dứt điểm của Roberto Firmino, Sadio Mane, Mohamed Salah và Daniel Sturridge. Tất cả cầu thủ Arsenal đều chơi dưới sức và HLV Arsene Wenger không thể phủ nhận điều này.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Arsene Wenger có vẻ như không có tâm trạng để nói nhiều với các phóng viên. Dưới đây là cuộc đối thoại kéo dài chỉ hơn hai phút. 

- Arsene, ông có thể giải thích về những gì vừa diễn ra không?

- Mọi thứ đều không ổn. Từ đầu chí cuối, chúng tôi đều không đạt trình độ cần thiết cho trận cầu đỉnh cao như thế này. Từ thể lực, kỹ thuật cho đến tâm lý, chúng tôi đều yếu thế và đã bị trừng phạt. Cơ bản là vậy. Hôm nay quả là một ngày khó khăn. Chúng tôi đã ném đi một vài cơ hội, nhưng về tổng thể màn trình diễn không đạt yêu cầu.

- Tại sao?

- Đây là một câu hỏi khó để có thể trả lời cặn kẽ sau khi trận đấu vừa kết thúc. Có thể chúng tôi thua vì nhiều nguyên nhân khác, nhưng hiện tại tôi không có nhiều cơ sở để bình luận thêm về vấn đề này.

- Mùa trước ông nói rằng có nhiều vấn đề bị ảnh hưởng vì tương lai không chắc chắn của ông ở Arsenal. Nhưng bây giờ điều đó đã được giải quyết, ông có thể chỉ ra những yếu tố nào khác ảnh hưởng đến màn trình diễn của Arsenal chứ?

- Mùa trước tôi nói điều đó sau khi đã đá 30 trận. Còn bây giờ chúng tôi mới đá ba trận, trong đó có hai trận làm khách. Tôi khẳng định rằng hai trận đầu Arsenal đã chơi tốt. Nhưng hôm nay chúng tôi không thể hiện được như vậy.

- Dưới thời của ông, Arsene, Arsenal đã bao giờ phải nhận thất bại toàn diện kiểu như vậy chưa?

- (sau một hồi suy nghĩ và nở nụ cười rầu rĩ) Trí nhớ của tôi không đủ lớn đâu. Nhưng rõ ràng hôm nay chúng tôi là một con mồi ngon của Liverpool.

Sau câu trả lời này, Wenger đứng dậy và bước ra khỏi phòng họp báo, kéo dài khoảng 130 giây.

Các phóng viên chỉ kịp với theo đặt câu hỏi về tương lai của Oxlade-Chamberlain và Mustafi. Dù vậy, Wenger tỏ ra kín tiếng khi nói rằng mọi thứ chỉ rõ ràng trong vài ba ngày tới. Thị trường chuyển nhượng hè 2017 sẽ kết thúc vào 23h ngày 31/8 tới (giờ London).

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.