Thủ thành Buffon ngả mũ trước Ronaldo

Gianluigi Buffon thán phục Ronaldo.
Gianluigi Buffon thán phục Ronaldo.
TPO - Thêm một lần nữa, Gianluigi Buffon lại bị khuất phục bởi Ronaldo. Sau trận thua 0-3 của Juventus trước Real Madrid ở lượt đi vòng tứ kết Champions League rạng sáng nay, thủ thành này đã hết lời tán dương cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Chúng kết Champions League mùa trước, Gianluigi Buffon đã phải ôm hận trước Cristiano Ronaldo khi để tiền đạo này phá lưới 2 lần, qua đó giúp Real Madrid có chiến thắng 4-1. Trước cuộc tái đấu ở lượt đi vòng tứ kết Champions League trên sân nhà Juventus Arena, thủ thành 40 tuổi người Italia rất quyết tâm cùng các đồng đội phục thù. Thậm chí để có phương án phong tỏa Ronaldo, anh còn mất ngủ tới mấy đêm để bàn tính.

Thế nhưng, những lao tâm khổ tứ của Buffon đã không được đền đáp. Ngay phút thứ 3, anh đã thất bại trước Ronaldo và tới phút 62, chỉ còn biết đứng nhìn tiền đạo người Bồ Đào Nha thực hiện siêu phẩm “ngả bàn đèn” đẹp mắt để nâng tỷ số lên 2-0 cho Real Madrid. Kết thúc trận đấu, Juventus thảm bại 0-3 và cơ hội giành vé bán kết trở nên vô cùng hẹp khi lượt về sẽ phải đá tại Bernabeu của Real Madrid.

Chia sẻ sau trận đấu, Buffon dành những lời tốt đẹp nhất cho Cristiano Ronaldo, đồng thời đặt tiền đạo người Bồ Đào Nha cạnh những huyền thoại bóng đá như Pele, Diego Maradona.

“Chúng ta đã nhìn thấy Ronaldo xuất sắc đến thế nào. Đó là một cầu thủ ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, người đã đạt được mọi thành tựu cao nhất, cùng với Lionel Messi. Họ nên được sánh ngang với Pele và Maradona bởi cái cách họ có thể định đoạt trận đấu cũng như tầm ảnh hưởng với những danh hiệu mà đội bóng có được. Tôi cảm thấy buồn nhưng buộc phải công nhận sự thật và chúc mừng họ”, Buffon cho hay.

Tính cho tới thời điểm này, Buffon đã bị Ronaldo phá lưới tới 9 lần và tiền đạo người Bồ Đào Nha chính là một trong những cơn ác mộng đáng ghét nhất đối với “người nhện” 40 tuổi.

MỚI - NÓNG