Thầy hiệu trưởng trường chuyên ở Thanh Hóa gửi "tâm thư" xúc động tới học sinh cuối cấp

0:00 / 0:00
0:00
HHT - "Tâm thư" của thầy Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa gửi các bạn học sinh khối 12 của trường khiến nhiều thế hệ học trò xúc động.

Năm học 2020 - 2021 đã kết thúc. Thế nhưng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 mà các trường học trên cả nước nói chung và trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) nói riêng không thể tập trung để tổ chức buổi Lễ tổng kết năm học. Các bạn học sinh cuối cấp vì thế cũng không có buổi lễ trưởng thành, chia tay mái trường THPT cùng thầy cô, bạn bè như những năm học trước.

Vì không thể nói lời trực tiếp, biết bao tâm sự muốn nhắn nhủ tới các bạn học sinh cuối cấp trong buổi chia tay đã được thầy Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lam Sơn thay mặt các thầy cô giáo nhà trường đã gửi gắm yêu thương qua những dòng thư đầy cảm xúc của mình.

Bức thư của thầy Chu Anh Tuấn có nội dung như sau:

"Lam Sơn, những ngày hè vắng bóng học sinh!

Yêu thương gửi các em học sinh khối 12!

Tiếng ve đã râm ran cất lên trên các vòm lá, hoa phượng cũng đã đỏ lửa khắp sân trường, chỉ có tiếng trống bế giảng năm học của thầy trò chúng ta năm nay đã không thể vang lên trong không khí trang trọng và xúc động nhất.

Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cả thầy và trò đều phải khẩn trương hoàn tất những nhiệm vụ cuối cùng để kết thúc năm học. Định tổ chức cho các em buổi lễ trưởng thành, chia tay mái trường, thầy cô, bạn bè với thật nhiều cảm xúc như một dấu ấn khép lại khó quên mà không thể thực hiện. Biết bao tâm tình muốn nhắn nhủ cùng các em trong buổi chia tay, giờ không thể nói lời trực tiếp, thầy xin thay mặt các thầy cô gửi gắm những yêu thương qua những dòng chữ này.

Thầy hiệu trưởng trường chuyên ở Thanh Hóa gửi "tâm thư" xúc động tới học sinh cuối cấp ảnh 1

Mái trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa.

Các em yêu quý!

Ai cũng có một thời cùng bạn bè cắp sách đến lớp, cùng thầy cô học tập dưới mái trường thân yêu. Đó là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Nhưng chặng đường ấy rồi cũng phải có ngày kết thúc. Khi các em đã đủ trưởng thành, khôn lớn chúng ta sẽ phải nói lời từ biệt với tất cả những gì quen thuộc, thân thiết để bắt đầu cho một chặng đường mới.

Mỗi một cấp học có một ý nghĩa, một dấu ấn riêng trong cuộc đời của mỗi người. Nhưng có lẽ ba năm cấp 3 là một dấu mốc khó quên hơn cả, bởi đó là chặng đường cuối cùng giúp các em hoàn thiện bản thân, định hình tương lai và chính thức bước vào cuộc sống với tư cách một cá nhân độc lập.

Nhìn các em hôm nay thầy bồi hồi nhớ lại những ngày các em bỡ ngỡ bước vào trường. Sau kì thi tuyển sinh đầy thách thức và cam go của lứa 'dê vàng' cách đây ba năm, các em đã xuất sắc giành những tấm vé háo hức bước vào chuyên Lam Sơn. Bắt đầu lớp 10, trường mới, thầy cô mới, bạn học chủ yếu là xa lạ. Có rất nhiều bỡ ngỡ, rất nhiều lạ lẫm, rất nhiều nỗi niềm khó nói...

Các em phải học cách thích nghi với môi trường mới, phải đảo lộn nhiều thói quen, xáo trộn nhiều nếp nghĩ quen thuộc. Đó thực sự là những trở ngại không dễ vượt qua nhưng cũng là những thử thách để các em tôi luyện bản thân mình.

Và rồi ngày tháng cũng trôi qua, hết học kỳ 1, qua học kỳ 2, sang hè, và lại đến một năm học mới. Bao nhiêu xa lạ thuở mới vào trường giờ đã thành quen thuộc, thành thân thiết, thành yêu thương, gắn bó... Nhìn lại hành trình ba năm của các em, thầy cũng như tất cả các thầy cô đều vui mừng nhận rõ các em đã thực sự khôn lớn, trưởng thành.

Ngày mới vào trường, phần lớn các em còn thụ động, chưa xác định rõ ràng động cơ học tập và mục đích sống. Lại có một số em cho phép mình nghỉ ngơi, thư giãn cứ thế ngủ quên trong chiến thắng. Rồi cả những lúc vô tư đến vô tâm, không nhìn thấy bao ưu tư trĩu nặng sau ánh mắt của cha mẹ, không cảm nhận được những quan tâm lo nghĩ của thầy cô. Rồi là những khi lẽ ra phải nói một tiếng chào, một lời cảm ơn, một câu xin lỗi mà vẫn chẳng thể nên lời.

Nhưng thật mừng, qua rèn giũa, qua nỗ lực, các em đã thay đổi từng ngày. Đã bớt đi nhiều những bồng bột, nông nổi. Đã biết thương, biết hiểu, biết hành động đúng đắn; đã biết quý trọng thời gian, đã biết lo lắng cho tương lai.

Tuy vẫn chưa hết vụng về, dại dột, nhưng so với ngày hôm qua các em đã chín chắn lên nhiều trong nhận thức, trong suy nghĩ, tình cảm và hành động. Đối với thầy cô, cha mẹ sự trưởng thành khôn lớn của các em là một món quà vô giá, là niềm hạnh phúc vô bờ bến, bởi đó là thành quả mà bao ngày cha mẹ, thầy cô đã dày công vun đắp tạo dựng.

Thầy hiệu trưởng trường chuyên ở Thanh Hóa gửi "tâm thư" xúc động tới học sinh cuối cấp ảnh 2

Thầy Chu Anh Tuấn cùng học trò.

Các em thân mến!

Ba năm gắn bó cùng với Lam Sơn mến yêu của các em đã dần khép lại. Sẽ không còn là ngày 2 buổi đến trường, sẽ không còn được ngồi trong lớp học quen thuộc. Sẽ không còn những đam mê nhiệt huyết cho mỗi mùa đội tuyển để rồi hồi hộp trước mỗi kỳ thi. Sẽ không còn những khoảnh khắc tự hào hô vang tên mình trong các cuộc chơi, không còn những trận nô đùa hồn nhiên cùng bạn bè, không còn những hờn giận mong nhớ vu vơ của tuổi mới lớn.

Thời đi học, thầy cô, bạn bè... sẽ chỉ còn là ký ức, theo năm tháng sẽ xa mờ dần, sẽ chỉ còn là niềm ao ước xa vời giữa những bộn bề lo toan cho cuộc sống của các em. Giống con tàu đến giờ phải rời sân ga, dẫu lưu luyến bao nhiêu cũng không thể hoãn cuộc hành trình. Dù có nuối tiếc bao nhiêu cũng không thể nào quay trở lại được nữa.

Mải mê cuốn mình theo hành trình mới của cuộc đời, 5 năm, 10 năm sau và hơn thế nữa, có em còn nhớ, có em sẽ quên. Nhưng những dấu ấn đặc biệt, những nét son rực rỡ, những kỉ niệm khó quên mà học trò khóa 2018-2021 của Lam Sơn đã làm nên sẽ vẫn mãi còn được lưu giữ nơi mái trường này.

Sân khấu "Tài năng Lam Sơn" sẽ còn nhắc mãi những màn đồng ca ấn tượng, những vai diễn xuất sắc, những điệu nhảy cuốn hút của các em. Ngày hội thanh niên Lam Sơn đầy nhiệt huyết, các câu lạc bộ với nhiều ý tưởng sáng tạo và những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa luôn ghi dấu những đóng góp và cống hiến nhiệt tình, trách nhiệm của các em.

Đặc biệt, thầy cô sẽ luôn nhớ về một khóa học sinh với thành tích học tập nổi bật: 1 học sinh được dự thi Olympic Quốc tế, 12 em tham dự chọn đội tuyển dự thi quốc tế được miễn thi tốt nghiệp, 40 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia trong đó có 5 giải nhất, 22 giải nhì, 8 giải ba, 5 giải khuyến khích, 2 em được nhận học bổng du học ở hai trường đại học danh tiếng của Mỹ và nhiều em có chứng chỉ IELTS cùng thành tích học tập xuất sắc đang làm hồ sơ xét tuyển thẳng vào các trường đại học lớn trong nước và trên thế giới.

Có thể nói, bảng vàng truyền thống của chuyên Lam Sơn đến thế hệ các em đã thêm những trang mới đáng tự hào. Các em tiếp tục khẳng định những giá trị cốt lõi mà học sinh Lam Sơn được bồi đắp qua bao thế hệ: Trí tuệ và nhân ái, tự tôn và trách nhiệm, năng động và sáng tạo.

Thầy tin rằng, dù mai này đi đâu, làm gì, các em sẽ vẫn xứng đáng là "một lớp người của Lam Sơn mến yêu".

Ngày mai, các em tung cánh đi khắp muôn phương, thầy cô và mái trường ở lại. Đã quen với từng ấy khuôn mặt, từng đó cá tính, bỗng chốc một ngày tất cả chỉ còn là kí ức. Biết đến bao giờ mới có ngày gặp lại các em? Mà có gặp lại, cũng đã khác xưa nhiều lắm. Học trò đến rồi đi, bao nhiêu khóa học là bấy nhiêu lần chia tay. Và lần chia tay nào cũng để lại những nôn nao thương nhớ trong lòng thầy cô.

Đồng hành cùng các em trong suốt ba năm là biết bao buồn vui đong đầy. Yêu thương dạy dỗ các em như con em mình trong suốt một chặng đường không chỉ là một đạo lý mà là lẽ tự nhiên của người làm thầy. Ngày mai đi xa, mong các em hãy trân trọng và nâng niu những tình cảm thiêng liêng ấy, lấy đó làm điểm tựa cho mình trên hành trình dài rộng của cuộc đời.

Các em yêu quý!

Kết thúc 12 năm đèn sách, mỗi em giờ đây sẽ có những lựa chọn riêng cho chặng đường tiếp theo của mình. Trước mắt là kì thi tốt nghiệp THPT sắp đến, đó là điểm kết thúc của một quá trình học tập, nhưng lại mở ra cho các em nhiều cơ hội, nhiều sự lựa chọn.

Thầy chia sẻ cùng các em những vất vả, nhọc nhằn, những áp lực căng thẳng của ngày tháng ôn luyện, thi cử trong một điều kiện không thuận lợi. Mong các em luôn mạnh khỏe, vững vàng, nỗ lực hết sức để không chỉ là giành lấy cơ hội cho mình mà còn trả ân nghĩa thầy cô, mái trường.

Khép lại một chặng đường là để bắt đầu cho những khởi đầu mới. Khung trời dưới mái trường này cũng như vòng tay của cha mẹ, thầy cô giờ đã trở nên quá chật chội với các em. Cuộc đời đang rộng mở trước mắt các em với bao ngả đường.

Lựa chọn thế nào để mai này không phải hối tiếc, lựa chọn thế nào để không uổng phí thời gian, thầy mong các em hãy sáng suốt. Mỗi người có một khả năng, một thế mạnh, không ai giống ai, chính vì vậy mà có muôn nẻo đường để dẫn đến thành công.

Các em hãy đi và vững vàng trên mỗi bước đường sắp tới. Hãy bước tới ngày mai bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm tin yêu vào cuộc sống. Dù cuộc đời ngoài kia không bình yên như ngôi nhà của cha mẹ, không trong lành như mái trường của thầy cô, các em rồi sẽ phải đối mặt và chung sống với nhiều điều không mong muốn, sẽ có lúc phải thất vọng nuối tiếc, có khi sẽ thất bại và vấp ngã, nhiều ước mơ cũng sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực...

Nhưng đó không phải là tất cả. Kiên trì, nỗ lực để vượt lên những trở ngại ấy, sẽ có rất nhiều điều tốt lành, rất nhiều niềm vui và những điều có ý nghĩa đang chờ đón các em. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Bởi vậy, dù thế nào cũng đừng bao giờ thôi cố gắng, đừng nản chí, đừng đánh mất niềm tin vào cuộc sống, nhất là niềm tin vào bản thân mình. Thầy tin rằng, bước ra từ ngôi trường này, các em sẽ tiếp tục trưởng thành để sống nhân ái và trách nhiệm, sống cống hiến và ý nghĩa.

Giờ phút chia tay đã đến, thay mặt các thầy cô giáo, xin được nói lời tạm biệt thế hệ Lam Sơn khóa 2018-2021. Đối với thầy, lời tạm biệt này thật đặc biệt vì các em chính là khóa cuối cùng thầy được nói lời chia tay học sinh ra trường.

Tạm biệt các em, tạm biệt những học trò yêu quý! Hãy mạnh mẽ vững bước lên đường chinh phục những giấc mơ của mình. Mái trường này sẽ mãi mãi là của các em và luôn rộng đón các em ngày trở về. Chúc các em lên đường với nhiều may mắn và thành công. Mong các em tung cánh muôn phương, ơn thầy - tình bạn - nghĩa trường, không quên!

Tạm biệt các em và hẹn ngày gặp lại!".

Thầy hiệu trưởng trường chuyên ở Thanh Hóa gửi "tâm thư" xúc động tới học sinh cuối cấp ảnh 6
Theo FBNV
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tween Tiểu học CLC Tràng An hào hứng tham gia Ngày hội Sách và STEM 2024

Tween Tiểu học CLC Tràng An hào hứng tham gia Ngày hội Sách và STEM 2024

HHT - Trong không khí tưng bừng hướng tới Ngày sách và Bản quyền thế giới lần thứ 29, Ngày sách Việt Nam lần thứ 11 và để các em học sinh có cơ hội trực tiếp tham gia trải nghiệm, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, trường Tiểu học CLC Tràng An đã tổ chức Ngày hội Sách và STEM năm 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Tự tin tỏa sáng”.