Thâm nhập chợ ‘hàng nóng’ vùng biên

Thâm nhập chợ ‘hàng nóng’ vùng biên
Để chứng minh công dụng của chiếc dùi cui điện đèn pin, bà chủ cửa hàng bảo chúng tôi tránh ra xa và bấm điện. Chiếc dùi cui phát ra tiếng lẹt xẹt dài kèm theo tia điện xanh lè...
Loại dùi cui điện đèn pin mà bà chủ tên Vân chào mời
Loại dùi cui điện đèn pin mà bà chủ tên Vân chào mời.

Chợ Cốc Lếu chỉ cách biên giới Việt – Trung chưa đầy 1km, nơi đây được xem là trung tâm mua sắm sầm uất nhất nhì của TP Lào Cai. Các mặt hàng được bày bán chủ yếu là các sản phẩm được đưa từ bên kia biên giới sang như quần áo, dày dép, đồ điện tử, hàng tiêu dùng…

Đặc biệt, các mặt hàng như dao lê, dao bấm, kể cả đao, kiếm, kiếm giả Nhật, thậm chí là dùi cui điện đủ chủng loại, với mức giá chỉ từ vài ba trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Dảo bước qua lại vài vòng ở chợ Cốc Lếu, với vẻ mặt lạ lẫm cùng với ba lô, đồ đạc lỉnh kỉnh, khi ghé vào bất cứ sạp hàng nào chúng tôi cũng nhận được lời mời chào đon đả, sự chèo kéo nhiệt tình của tiểu thương bản địa về các loại hàng nóng.

Các mặt hàng này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhưng có lẽ không cần hỏi thì ai cũng biết nguồn gốc của chúng từ Trung Quốc.

Tò mò với chủ ý muốn mua dùi cui điện, chúng tôi được bà Vân, một chủ cửa hàng ở chợ Cốc Lếu cho xem hàng. Vừa nói, bà Vân vừa cầm một hộp bé tí chỉ bằng chiếc điện thoại di động cho biết, đây là loại dùi cui điện thoại, rất nhỏ gọn, có thể giấu bất cứ đâu trong người mỗi khi ra đường mà không sợ bị phát hiện. Vì tầm sát thương ngắn, nên khi sử dụng loại dùi cui này phải gí sát vào người mới có tác dụng nên giá mỗi cái chỉ 300 nghìn.

Loại dùi này có thể làm cho đối tượng bị bất tỉnh đến 10 phút. Thấy khách vẫn chưa ưng ý, bà Vân liền lấy chiếc hộp giống hộp đựng đèn pin ra giới thiệu, đây là loại dùi cui điện đèn pin, loại này vừa làm đèn pin chiếu sáng buổi tối, vừa dùng làm công cụ phòng thân hiệu quả, giá 500.000 đồng mỗi chiếc, lấy hai cái thì 900 nghìn đồng, tầm sát thương 1m và hiệu quả hơn hẳn dùi cui điện thoại.

Để minh chứng, bà liền bảo chúng tôi tránh ra xa và bấm điện, chiếc dùi cui phát ra tiếng lẹt xẹt dài kèm theo tia điện xanh lè, phát tiếng nổ tanh tách mùi khét lẹt, y như dòng điện cao thế lúc bị chập điện. Miệng nảy như "tôm tép”, bà Vân tiếp tục giới thiệu cho chúng tôi loại dùi cui điện 3 khúc, cũng nhỏ gọn và giống y chang chiếc đèn pin cỡ trung bình.

Gọi là 3 khúc vì khi bấm điện chiếc dùi cui này bắn ra 3 khúc điện màu xanh lè liên tục, tầm sát thương khoảng hai mét, nếu bị giật thì coi như nạn nhân phải "đóng cáng” nhập viện gấp có giá 700 ngàn đồng. Tất cả đều có đầy đủ bộ sạc điện nhỏ gọn, có thể sử dụng nhiều lần.

Để thoát khỏi những lời mời chào, không để bà chủ này thất vọng, chúng tôi đặt tạm 200 nghìn đồng hẹn dạo chợ xong sẽ quay lại.

Nhìn bên ngoài nếu không phải người trong nghề thì khó mà phân biệt được: Dùi cui điện hay đèn pin?
Nhìn bên ngoài nếu không phải người trong nghề thì khó mà phân biệt được: Dùi cui điện hay đèn pin?

Ghé vào một cửa hàng khác, bà chủ tên Th. cũng có đủ đao, kiếm, mã tấu giá cả phải chăng. Bà chủ này còn đưa ra mức giá ưu đãi hơn nếu khách lấy nhiều, và còn bật mí: Loại dùi cui điện từ 700 nghìn đồng trở lên có cả đèn pin thì phải có giấy phép mới được sử dụng, nếu mua từ các công ty mua bán công cụ hỗ trợ thì phải xuất trình giấy phép sử dụng, còn ở đây thì em mua bao nhiêu cũng có mà chẳng phải giấy phép gì cả.

Cũng theo bà chủ này, loại hàng được tiêu thụ mạnh nhất là bình xịt hơi cay, nhỏ gọn giống như bình nước hoa với mức giá 150 ngàn đồng đến vài trăm nghìn một bình, nếu ngửi phải mùi bị ngất lập tức.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các mặt hàng cấm này chủ yếu được các đầu nậu tuồn về Việt Nam từ thị trấn Hà Khẩu của Trung Quốc, với mức giá vận chuyển rẻ bèo, về đến Việt Nam các mặt hàng này nâng lên gấp ba, bốn lần giá nhập. Vì siêu lợi nhuận nên không ít người bất chấp luật pháp để kinh doanh.

Do vận chuyển đơn giản, thường thì các đầu nậu giấu hàng cấm lẫn vào hàng hóa được phép thông hành, vào hoa quả, còn với số lượng nhiều thì chủ yếu được vận chuyển qua đường sông để vào Việt Nam, giao tận tay khách hàng mới phải trả tiền, khi bị mất hàng thì người vận chuyển phải chịu trách nhiệm 100%.

Với các "điều kiện” vận chuyển lậu đảm bảo như vậy nên một số lượng không nhỏ hàng cấm đã ngày đêm len lỏi, thẩm thấu vào nội địa Việt Nam.

Theo Đại Đoàn Kết

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".