Tây Ban Nha và vết xe đổ ám ảnh những nhà vô địch

Tây Ban Nha đã chính thức trở thành cựu vương
Tây Ban Nha đã chính thức trở thành cựu vương
TPO - Tây Ban Nha đã chính thức trở thành cựu vương chỉ sau 2 trận đấu vòng bảng World Cup 2014, nhưng họ cũng không nên buồn nhiều. Trước họ, không ít những ông lớn đã phải chịu cảnh tương tự.

Thất bại 0-2 trước Chile, thua thảm Hà Lan 1-5, Tây Ban Nha đã chính thức trở thành cựu vương tại World Cup 2014. Một kết quả mà ngay cả những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không hề nghĩ đến trước khi giải đấu khởi tranh.

Nên nhớ, trong tay HLV Del Bosque vẫn còn nguyên bộ khung từng đăng quang tại World Cup 2010 và EURO 2012. Chưa kể họ còn có thêm những sự bổ sung từ Real Madrid và Atletico Madrid, hai đội vào chung kết Champions League mùa vừa qua.

Ấy vậy mà điều tồi tệ đã xảy ra. Del Bosque và các học trò đã phải rời cuộc chơi trong thế cúi đầu. Chưa vội bàn luận đến nguyên nhân vì sao “Bò tót” lại bạc nhược như thế, chỉ biết rằng, họ đã trở thành nhà vô địch tiếp theo trong lịch sử World Cup bị loại ngay từ vòng bảng. Thực tế, cái vết xe đổ này đã từng chứng kiến không ít ông lớn dẫm phải và nó dường như là một nỗi ám ảnh thực sự.

Nhà vô địch đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng ở VCK World Cup tiếp theo chính là Brazil. Năm 1962, thế hệ của những Didi, Vava, Zagallo, Garrincha, Marinho hay cả Pele đã xuất sắc đăng quang trên đất Chile. 4 năm sau, họ mang tới nước Anh đội hình kiêu hùng bậc nhất. Vẫn còn đó những Garrincha, Bellini và cả “Vua bóng đá Pele”. Ngoài ra còn có thêm những Jairzinho và Alcindo. Họ bắt đầu vòng bảng bằng chiến thắng 2-0 trước Bulgaria, nhưng rồi lại liên tiếp để thua trước Bồ Đào Nha và Hungary, để rồi bị loại.

Năm 2002, Pháp đi vào vết xe đổ của Brazil. Thế hệ của những Petit, Patrick Vieira, Bixente Lizarazu, Marcel Desailly, Lilian Thuram, Fabien Barthez, Sylvain Wiltord, Youri Djorkaeff, Thierry Henry và David Trezeguet... đã kết thúc vòng bảng với chỉ 1 trận hòa và thậm chí còn chẳng ghi nổi bàn thắng nào.

8 năm sau, đến lượt Italia lặp lại điều tương tự. Đội bóng của HLV Marcello Lippi với một loạt hảo thủ như Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi, Riccardo Montolivo hay Mauro Camoranesi... cũng kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 4, chỉ giành đúng 2 điểm.

Tây Ban Nha còn 1 trận đấu nữa với Australia để gỡ gạc lại chút danh dự và tránh ngôi cái kết thúc thảm họa – ngôi bét bảng. Nhưng dù sao, họ cũng không thể trở về quê nhà trong thế ngẩng cao đầu. Tiki-taka hay đúng hơn là một thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha như Xavi, Iniesta, Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Fernando Torres hay David Villa đã chính thức khép lại.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".