Tấp nập chợ hoa Quảng Bá ngày 20/11

Tấp nập chợ hoa Quảng Bá ngày 20/11
TPO - Chợ hoa đêm Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) là một trong những chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà thành. Nằm ở đường Âu Cơ, gần trung tâm thành phố nên chợ hoa đêm từ lâu đã trở thành một điểm đến của khá nhiều người dân, đặc biệt những dịp lễ.

Thông thường, chợ hoa Quảng Bá họp từ nửa đêm cho đến 4, 5 giờ sáng, đông vui nhất là khoảng 3, 4 giờ. Hoa ở đây từ các vùng hoa nổi tiếng như: Tây Tựu, Từ Liêm, Đông Anh…, giờ còn có thêm những giống hoa ngoại nhập như: Phi yến, hoa hồng Nga, diên vỹ… tạo nên một rừng hoa đa sắc.

Dù buổi đêm, nhưng cả khu vực này vẫn tấp nập từng đoàn xe vào ra. Sạp đổ buôn lớn thì chở hoa bằng xe tải, sạp nhỏ chở bằng xe ba gác, xe ôm.

Không giống các chợ đầu mối khác, chợ hoa có đặc điểm riêng. Dù cách bày hoa ở đây có chăm chút như bày trên sạp, hay chỉ đựng trong xô, trải dưới đất, người ta vẫn cảm nhận được hương thơm từ mỗi hàng hoa. Hương thơm ấy ấm nồng cả màn đêm.

Tấp nập chợ hoa Quảng Bá ngày 20/11 ảnh 1
 

Khi tiết trời chuyển từ thu sang đông cũng là lúc hoa vào độ đẹp nhất, lại là gần dịp lễ 20/11, chợ hoa đêm nhộn nhịp sớm hơn mọi ngày.

Từ 23h, khách đến chợ thưởng hoa, mua hoa đã tấp nập. Hầu hết khách đến mua hàng là các bạn thanh niên, học sinh, sinh viên mua hoa tặng thầy cô nhân Ngày nhà giáo Việt Nam. Người mới đến lần đầu thì mua hoa ở những sạp bên ngoài, người có kinh nghiệm đi hẳn vào phía trong để xem hoa, tay cầm theo cả đèn pin để ngắm hoa cho “đúng màu”.

Khảo giá sạp bên ngoài, giá hồng Sapa được bán với giá 4.000 đồng/bông, trong khi phía bên trong giá hoa hồng tương tự chỉ còn 3.000 đồng/bông.

Anh Nguyễn Xuân Nam, 25 tuổi, chia sẻ kinh nghiệm: “Những sạp bên ngoài bán cả đêm, cả ngày cho khách lẻ, phía trong thì bán buôn nên giá hợp lý hơn”.

Vào dịp lễ nhưng giá hoa bình quân chỉ tăng nhẹ, như bó hoa ly 4 tai ngày thường có giá 250.000 đồng thì hiện được bán với giá 300.000 đồng. Nhưng nếu mặc cả, khách hàng vẫn mua được với giá hoa ngày thường. Anh Hậu, người bán hàng tại chợ cho biết: “So với mọi năm thì năm nay hoa tiêu thụ chậm hơn, chỉ bằng một nửa so với năm ngoái. Nên rẻ cũng bán để nhanh lại vốn”.

Một chị đặt bó hoa vừa mua được xuống quán nghỉ chân thủ thỉ: “Các quầy hoa trong thành phố cũng chỉ nhập hoa ở chợ đầu mối này thôi, chịu khó thức một chút, đi đúng giờ bán buôn thì hoa rẻ khỏi nói”.

Khách tới chợ đông quanh năm, không chỉ là dân buôn bán mà còn có người dân thủ đô và du khách nước ngoài tới thưởng hoa, chụp vài kiểu ảnh, cảm nhận không khí mua bán, sinh hoạt giữa rừng hoa trong lòng thành phố.

Rạng sáng, những xe xếp đầy mình hoa nối đuôi nhau đổ về muôn nẻo phố, mang theo những đóa hoa tô điểm cho một ngày 20/11 thêm phần rực rỡ.

Tấp nập chợ hoa Quảng Bá ngày 20/11 ảnh 2
Tấp nập chợ hoa Quảng Bá ngày 20/11 ảnh 3
Tấp nập chợ hoa Quảng Bá ngày 20/11 ảnh 4
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.