Sập nhà, tám người thoát chết

Sập nhà, tám người thoát chết
TPO - Trưa 20-7, căn nhà số 165/42 Nguyễn Thái Bình (quận 1, TPHCM) do ông Tăng Tô Nam (69 tuổi) làm chủ bất ngờ bị đổ sập hoàn toàn.

Tại hiện trường, căn nhà cấp 4 có diện tích gần 100m2 chỉ còn đống gạch vụn. Toàn bộ vật dụng, tài sản gồm 3 xe máy, 2 xe đạp cùng nhiều tài sản có giá trị cũng bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Ông Tăng Tô Nam kể: Tám người đang chuẩn bị ăn cơm trưa thì căn nhà bị rung lắc mạnh kèm nhiều tiếng động răng rắc. Khi mọi người vừa chạy ra khỏi thì căn nhà bị đổ ụp xuống, bụi bay mù mịt.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, nguyên nhân sập nhà đang được làm rõ, song nhiều khả năng do căn nhà kế bên (số 165/40, đang trong quá trình xây dựng, quy mô 1 trệt 5 lầu), khi đào móng không thực hiện các giải pháp an toàn nên đã dẫn đến sự cố sụp đổ căn nhà 165/42.

Theo Viết
MỚI - NÓNG