Sắc màu Chủ Nhật Đỏ tại trường nghề các dân tộc Tây Nguyên

Sinh viên các dân tộc tham gia hiến máu.
Sinh viên các dân tộc tham gia hiến máu.
TPO - Sáng ngày 17/1/2017, Chữ Nhật Đỏ 2017 tại Đắk Lắk được triển khai với điểm hẹn cuối cùng trong chuỗi 5 đơn vị tham gia tổ chức chương trình này, tại trường Cao đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên.

Tọa lạc bên quốc lộ 14, đối diện trường Đại học Tây Nguyên- nơi vừa diễn ra sự kiện Chủ Nhật Đỏ vào ngày 14/1, đây là lần đầu tiên trường Cao đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên tham gia Chủ Nhật Đỏ.

Ông Ralan Vonga- Hiệu trưởng, từ sáng sớm đã đến nơi tập trung hiến máu, động viên cổ vũ tinh thần cho hàng trăm cán bộ nhân viên trường và sinh viên. Ông cho biết hiện trường đang đào tạo nghề các hệ từ sơ cấp đến cao đẳng cho 800 sinh viên, hơn 1.200 học sinh thuộc 27 dân tộc khác nhau. 

Sắc màu Chủ Nhật Đỏ tại trường nghề các dân tộc Tây Nguyên ảnh 1
Sắc màu Chủ Nhật Đỏ tại trường nghề các dân tộc Tây Nguyên ảnh 2

Thầy hiệu trưởng Ralan Vonga cổ vũ cán bộ sinh viên trường hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ.

Được Chính phủ đặc biệt quan tâm, trường đang thụ hưởng 2 dự án lớn: dự án Tăng cường kỹ năng nghề do ADB tài trợ thông qua Bộ LĐTBXH vừa kết thúc, và dự án Nâng cấp trường trị giá 6 triệu USD do tổ chức KOIKA Hàn Quốc cùng UBND tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư vừa triển khai, nhằm xây dựng nơi này thành trường dạy nghề trọng điểm quốc gia, có đầy đủ trang thiết bị hiện đại và chương trình đào tạo nghề tiên tiến, bằng cấp đạt chuẩn quốc tế, với một số lớp học và dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.  

Gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên, thầy Mai Hồng Song – Bí thư đoàn trường, chủ nhiệm CLB hiến máu tình nguyện thành lập từ năm 2009, chia sẻ: CLB hiện có 157 thành viên thường trực, sẵn sàng đáp ứng mỗi khi bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk kêu gọi. Năm 2014 trong một lần dẫn sinh viên đi hiến máu, anh phát hiện mình thuộc nhóm máu hiếm AB. Từ đó anh thường xuyên tập thể dục thể thao, giữ gìn sức khỏe. Tính đến lần đăng ký tham gia Chủ Nhật Đỏ này nữa, anh đã sở hữu 6 giấy chứng nhận hiến máu.

Sắc màu Chủ Nhật Đỏ tại trường nghề các dân tộc Tây Nguyên ảnh 3
Sắc màu Chủ Nhật Đỏ tại trường nghề các dân tộc Tây Nguyên ảnh 4

Sinh viên các dân tộc tham gia hiến máu.

Sắc màu Chủ Nhật Đỏ tại trường nghề các dân tộc Tây Nguyên ảnh 5

Đại diện báo Tiền Phong trao Kỷ niệm chương và Lời tri ân cho anh Mai Hồng Song Bí thư Đoàn trường.

Có thâm niên hiến máu từ khi còn là sinh viên trong trường, cô H’Nhin Kbuôr cán bộ phòng Công tác Chính trị Học sinh – Sinh viên trường đã hiến máu 8 lần. Tuy nhiên, chưa có lần hiến máu nào đông vui, ý nghĩa với nhiều phần quà thú vị như lần này, nên cô mong năm sau trường sớm đăng cai vào chuỗi chương trình, để có thêm nhiều cán bộ, giáo viên, sinh viên thuận tiện tham gia. Hàng trăm sinh viên các dân tộc Ê Đê, M’Nông, Tày, Nùng, Thái v...v... cũng có nguyện vọng như cô H’Nhin Kbuôr, nên thầy Hiệu trưởng Ralan Vonga và Bí thư  Đoàn trường Mai Hồng Song nhất trí đề đạt luôn nguyện vọng chính đáng ấy với đại diện báo Tiền Phong, sau nghi thức nhận Kỷ niệm chương và Lời tri ân của Ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ 2017. Đến 10h30’ ngày 17/1, thầy trò trường Cao đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên đã hiến xong, với 262 đơn vị máu. Vậy tổng cộng cả 5 điểm tham gia, chương trình Chủ Nhật Đỏ 2017 tại Đắk Lắk đã tiếp nhận được 2.477 đơn vị máu, là lượng máu lớn nhất trong 4 lần Chủ Nhật Đỏ được tổ chức trên Tây Nguyên, để chuyển cho bệnh viện Đa khoa tỉnh và Viện Huyết học Truyền máu trung ương điều phối cứu người trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).