Ribery khiến HLV Pep Guardiola khó xử

Ribery khiến HLV Pep Guardiola khó xử.
Ribery khiến HLV Pep Guardiola khó xử.
TPO - Franck Ribery khẳng định anh đã có lại thể trạng tốt nhất và muốn ra sân trong trận đấu với Atletico Madrid vào đêm nay. Thế nhưng điều này lại khiến HLV Pep Guardiola khó xử. Lý do là ông muốn tiếp tục trọng dụng Kingsley Coman.
Những ngày qua, Franck Ribery tập luyện rất chăm chỉ và trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, tiền vệ kỳ cựu người Pháp khẳng định, anh đã có lại thể trạng tốt nhất và muốn ra sân trong trận lượt về bán kết Champions League với Atletico Madrid vào đêm nay. “Tôi đã sẵn sàng cho trận đấu”, Ribery phát biển trên tờ Kicker. “Tôi thực sự muốn chơi và tôi sẽ chơi”.
Nếu đây là một trận đấu tại Bundesliga, nơi Bayern Munich gần như đã có danh hiệu vô địch, có lẽ HLV Pep Guardiola sẽ chẳng ngại từ chối yêu cầu từ Ribery, nhưng đây là cuộc tái đấu với Atletico Madrid, ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội vào chung kết của “Hùm xám” và cả lời chia tay của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Cần biết rằng, trận lượt đi Bayern Munich đã thua 0-1 và nếu bị cầm hòa 0-0 trên sân nhà, họ sẽ bị loại.
Mùa này, Ribery mới chỉ chơi tổng cộng 18 trận (895 phút). Một trong những nguyên nhân chính khiến anh ngồi ngoài quá nhiều là do chấn thương. Trong thời gian này, tài năng trẻ Kingsley Coman đã làm quá tốt nhiệm vụ thay thế, với 34 trận ra sân, ghi 6 bàn thắng và có 10 đường kiến tạo thành bàn. Ngay như ở trận lượt đi, trong 64 phút trên sân, Coman chơi tương đối hay, có nhiều tình huống đột phá nguy hiểm khiến hàng thủ Atletico Madrid rối loạn. Theo chiều ngược lại, kể từ khi vào sân thay Coman, Ribery thi đấu mờ nhạt, thường xuyên mất bóng.
Trước một Atletico Madrid sẽ chủ động chơi phòng ngự phản công, lại có nhiều cầu thủ càn lướt tốt, Guardiola một một cầu thủ trẻ trung, có tốc độ và khả năng tạo đột biến cao như Coman, chứ không phải một lão tướng đã qua tuổi 34 và thi đấu bằng kinh nghiệm như Ribery. Thế nhưng, giờ tiền vệ người Pháp lại nằng nặc đòi ra sân và điều đó khiến Guaridola khó xử. Dù sao, Ribery cũng được coi là công thần ở “Hùm xám”, còn Guaridola là kẻ chuẩn bị ra đi.
MỚI - NÓNG