Real Madrid bị loại khỏi Champions League: Khi nhà vua băng hà

Real Madrid đang trải qua mùa giải “vứt đi”
Real Madrid đang trải qua mùa giải “vứt đi”
TP - Sau ba năm ngự trị trên ngai vàng Champions League, Real Madrid cuối cùng đã bị hạ bệ ngay tại thánh địa Santiago Bernabeu bởi đối thủ ít ai ngờ- Ajax.

Trước khi trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra, không ai có thể ngờ đến việc Ajax có thể loại Real Madrid và đoạt vé vào tứ kết một cách ngoạn mục như kịch bản tại Santiago Bernabeu rạng sáng qua (6/3). Không chỉ vì đối thủ của họ là nhà ĐKVĐ 3 năm liên tiếp, mà đội bóng Hà Lan còn gặp bất lợi lớn khi để thua 1-2 trên sân nhà ở trận lượt đi.

Thế nhưng, trong bóng đá thật không nói trước được điều gì. Trong một ngày mà các cầu thủ Ajax chơi thăng hoa, thì Real Madrid lại thể hiện một bộ mặt trái ngược hoàn toàn. Hàng công, với “đầu tàu” là Benzema, bỏ lỡ nhiều cơ hội; hàng thủ lộ quá nhiều khoảng trống; còn tuyến giữa, vẫn là bộ ba Casemiro-Modric-Kroos, lại thi đấu thiếu sức sống. Hậu quả, thầy trò HLV Santiago Solari nhận tới 4 bàn thua và chỉ có được bàn thắng danh dự của tiền vệ vào sân thay người Marco Asensio, qua đó cay đắng nhìn đối thủ giành tấm vé vào tứ kết với chiến thắng chung cuộc 5-3.

Thất bại thảm hại này khiến Real Madrid lập nhiều cột mốc đáng quên. Họ trở thành nhà đương kim vô địch Champions League đầu tiên không vượt qua được vòng loại trực tiếp ở mùa tiếp theo, kể từ sau Chelsea năm 2012-2013. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa 2009-2010, Real Madrid mới dừng bước sớm đến vậy ở sân chơi số một châu lục - từ vòng 1/8. Tám mùa gần nhất, họ đều tối thiểu vào tới bán kết.

Tỷ số 1-4 cũng là trận thua đậm nhất mà “Kền kền trắng” phải hứng chịu ngay tại thánh địa của mình ở vòng knock-out cúp châu Âu. Đây đồng thời cũng là thất bại thứ 4 liên tiếp trên sân nhà Bernabeu của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, lần đầu tiên kể từ năm 2004.

Có lẽ giờ đây, các CĐV Real Madrid đang rất nhớ ngôi sao Cristiano Ronaldo. Chỉ 8 tháng sau khi anh rời khỏi Bernabeu, “Los Blancos” đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ nhất trong lịch sử của mình. Chỉ trong vòng 7 ngày, họ bị hất cẳng ở cả ba đấu trường, từ Cúp nhà vua đến La Liga sau hai trận thua Barcelona và giờ là Champions League.

Mùa giải “trắng tay” hiện hữu trước mặt khiến chính các cầu thủ Real Madrid cũng không hiểu điều gì đang xảy đến với họ. Thủ quân Sergio Ramos gần như chết lặng trên khán đài. Anh tự biến mình thành trò cười khi cố tình “tẩy thẻ” để ngồi ngoài ở trận này. Trong khi đó, hậu vệ Carvajal không giấu nổi thất vọng khi thừa nhận “chúng tôi đang trải qua mùa giải vứt đi”.

MỚI - NÓNG