Quỳnh búp bê tập 2: Ê chề cảnh ngã giá, tiếp tục bị tra tấn

Quỳnh ê chề khi bị ngã giá
Quỳnh ê chề khi bị ngã giá
TPO - “Trên người em chỗ nào là đáng giá nhất”, tên môi giới buông lời hỏi Quỳnh búp bê khiến cô sợ hãi. Đó chỉ là một phần trong chuỗi cay đắng ê chề cô gái nhà lành phải hứng chịu trong tập 2.

Phần cuối tập 1 Quỳnh (Phương Oanh) nói với Lan (Thanh Hương) rằng cô sợ lắm rồi sau trận đòn nhớ đời với roi điện và dúi đầu vào thùng nước. Sang tập 2, Quỳnh mặc bộ váy thời thượng hơn và được Lan dẫn đến gặp Sĩ-gã chuyên môi giới bán dâm cho nhà hàng Thiên Thai.

Nhìn thấy Quỳnh Sĩ nhe nhởn: “Trên người em chỗ nào là đáng giá nhất”. Lan đỡ lời: “Với em Quỳnh đây chỗ nào cũng hay cả, quan trọng là anh thích chỗ nào thôi ạ”. Lan vừa dứt lời Sĩ có hành động thô lỗ khiến Quỳnh co rúm lại.

Quỳnh búp bê tập 2: Ê chề cảnh ngã giá, tiếp tục bị tra tấn ảnh 1 Quỳnh tiếp tục bị tra tấn dã man
Quỳnh tiếp tục bị nhân viên bảo vệ của động Thiên Thai tra tấn dã man bằng các hình thức dúi đầu vào thùng nước, đám đá túi bụi. Quỳnh vốn không ngồi yên chịu trận cô cũng đánh trả khiến tên bảo vệ nổi điên tát, bóp cổ cô và trói cô lại. Cuối cùng Quỳnh cũng phải đối diện với bi kịch đau đớn khi chuẩn bị phải dấn thân vào con đường ô nhục.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.