Vụ tai nạn làm 12 người Việt Nam chết ở Thái Lan:

Quặn lòng chờ con

Ông Trần Văn Bình cùng người con trai út bên di ảnh của Trần Thị Yên
Ông Trần Văn Bình cùng người con trai út bên di ảnh của Trần Thị Yên
TP - Mấy ngày nay, tại các xã Quang Lộc, Xuân Lộc, Mỹ Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) người thân các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông làm 12 người Việt Nam tử vong tại Thái Lan đau đớn mong ngóng chờ thi thể về quê an táng.

Khó nhận dạng thi thể

Dưới cái nắng như đổ lửa, căn nhà ông Hoàng Binh (SN 1961, trú tại xóm Bình Yên, xã Xuân Lộc) thêm bức bối khi tiếng khóc, tiếng gào thét đau đớn chốc lát lại phát ra. Mấy ngày nay, nhận được tin xấu, rất đông bà con hàng xóm tới thăm hỏi, chia buồn, động viên người thân trong gia đình. Những người hàng xóm cho biết, ông Binh như người mất hồn từ khi nhận được tin báo con trai ông Hoàng Văn Thiên (SN 1993), bị tai nạn ở Thái Lan ngày 2/6, hiện thi thể bị cháy sém, chưa thể nhận dạng.

Gia đình ông Hoàng Binh có 5 người con, Thiên là con thứ hai, trước Thiên là một chị gái nhưng sức khỏe yếu, không bình thường. Trách nhiệm của Thiên giống như anh cả trong gia đình. Thiên vốn học khá, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Sau khi tốt nghiệp THPT, Thiên thi trượt đại học. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thiên xin phép gia đình được cùng mẹ là bà Đậu Thị Lam (SN 1964) và anh rể là Đặng Viết Trường sang Thái Lan làm nghề giữ xe tại một khách sạn.

Mỗi khi gọi điện về Thiên đều khoe, công việc bắt đầu ổn định. Hằng ngày ngoài giờ đi làm, Thiên ôn thi để chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, CĐ 2014 sắp tới. “Cháu nó ham học lắm, mấy ngày trước còn điện về khoe, con vừa kiếm được ít tiền giữa tháng 6 sẽ về tiếp tục thi đại học, nếu không đậu sẽ vào trường nghề…”, ông Binh nghẹn giọng.

Quặn lòng chờ con ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra ngày 2/6
tại Thái Lan (Ảnh người nhà cung cấp)

Cách nhà ông Hoàng Binh không xa, căn nhà nhỏ của ông Trần Văn Bình (SN 1968, xóm Trại Lê, xã Quang Lộc) cũng đông nghịt người thân, bà con lối xóm đến thăm hỏi động viên. Giữa ngôi nhà, người con trai út giữ chặt chân ông Bình đang chết lặng bên bàn thờ cô con gái Trần Thị Yên (SN 1993).

Gia đình ông Bình cũng như những gia đình khác tại xã nghèo Quang Lộc, cuộc sống quanh năm, quần quật được mấy sào ruộng khoán thế nhưng cơm ăn ba bữa vẫn không đủ. Cuộc sống quê nhà không đủ sống, nhiều lần ông cùng vợ là Trần Thị Hoan rời quê, bôn ba từ Bắc vào Nam kiếm việc làm thêm. Cuối năm 2013, vợ ông cùng 2 hai cô con gái đầu là Trần Thị Yên, Trần Thị Hồng theo những người dân trong xã sang Thái Lan làm việc.

Sau khi sang Thái Lan, vợ con ông được nhận vào dọn dẹp, lau chùi, rửa chén bát cho một nhà hàng tại Bangkok. Thời gian đầu, mỗi tháng ba mẹ con cũng kiếm được hơn chục triệu đồng. Ngoài tiền chi phí sinh hoạt hằng ngày, ba mẹ con còn chắt góp gửi về quê mỗi tháng khoảng từ 4-6 triệu đồng. Số tiền đủ cho ông chi phí nuôi 2 đứa con ở quê ăn học. Thời gian gần đây, vì liên tục xảy ra biểu tình nên mẹ con chị Yên thất nghiệp. “Trong lúc chưa xin được việc, sáng 2/6, chị Yên đi theo một nhóm thanh niên Việt Nam đến giao lưu làm công tác thiện nguyện tại tỉnh Nongbua Lumphu, nhưng chưa tới nơi thì đã bị nạn”, ông Bình nói trong nước mắt.

Ông Bình cho biết: “Hiện vợ tôi trên đường về Việt Nam, còn cháu Hoa phải ở lại Thái Lan để phối hợp với cơ quan chức năng xác định thi thể của chị gái. Người mất đã mất rồi, mong cơ quan nhà nước ta phối hợp với nước bạn sớm làm xong các thủ tục để đưa thi thể Yên về quê cho gia đình tổ chức mai táng”.

Đã xác định bốn nạn nhân

Ngày 4/6, trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết, qua xác minh tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện xác nhận có 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xe ô tô ở Thái Lan sáng 2/6, các nạn nhân gồm: Hoàng Văn Thiên (trú tại xóm Bình Yên, xã Xuân Lộc), Trần Thị Yên (trú tại xóm Trại Lê, xã Quang Lộc), Đặng Thị Hường (trú tại xã Mỹ Lộc) và một người bị thương là Nguyễn Văn Thắng (trú tại xã Quang Lộc, hiện đang điều trị ở Bệnh viện Thái Lan).

“UBND huyện Can Lộc chỉ đạo chính quyền các xã liên quan thực hiện công tác thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Sắp tới sau khi thi thể các nạn nhân được đưa về nước, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các công tác nhân đạo, hỗ trợ”, ông Cường nói.

5h45, ngày 2/6, tại khu vực gần thị trấn Keng Kho, tỉnh Chayaphum xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 12 người Việt Nam tử vong tại chỗ và 3 người Việt khác bị thương nặng (2 người được cấp cứu tại Bệnh viện Khon Kaen, 1 người cấp cứu tại Bệnh viện Chayaphum). Ngoài ra, còn 1 lái xe người Thái cũng tử vong tại chỗ.

Khi xảy ra tai nạn, do xe ô tô sử dụng khí hóa lỏng (LPG) nên sau khi va chạm đã bốc cháy, làm các nạn nhân bị tử vong và hiện rất khó nhận diện nhân thân từng người.

MỚI - NÓNG