TPO - Nếu chồng chị thật lòng yêu thương chị, thật lòng trân trọng hạnh phúc gia đình thì dù cô gái thuê trọ kia có xinh đẹp, có trẻ trung, có gợi cảm đến mức nào cũng không bao giờ lay chuyển được anh ấy.
TPO - Chẳng nuối tiếc, níu giữ làm gì một khi người phụ nữ đầu gối tay ấp của mình lại lừa dối, qua mặt mình để ngoại tình, còn ngang nhiên dẫn bồ về quan hệ ngay tại phòng ngủ của gia đình.
TPO - Vũ đối mặt nguy cơ phá sản, Thư vẫn động viên Vũ dù ngoài mặt vẫn cứng rắn, nhưng cô thực sự quan tâm Vũ. Tập 76 Về nhà đi con phát sóng 21h tối 30/7 trên VTV1.
TPO - Tập 60 Về nhà đi con phát sóng 21h tối 8/7 trên VTV1, trong khi Ánh Dương vẫn ghen tuông mờ mắt, Huệ xin nghỉ việc và thẳng thắn nói không có tình cảm với Quốc.
TPO - Thường những người đã có gia đình dù là đàn ông hay đàn bà một khi nhiễm thói trăng hoa, trai gái ngoài vợ, ngoài chồng thường khó bỏ đam mê đó lắm.
TPO - Cháu không nên nóng vội đưa ra quyết định chia tay ngay chồng cháu lúc này, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Giấu chuyện có con trai riêng, chồng nhận tình cũ làm chị kết nghĩa.
TPO - Cái tiếng ngoại tình ở làng nó tệ hại, xấu xa và tồn tại lâu dài lắm chứ không đơn giản như ở phố đâu, bác nhắc cháu nhớ điều này để cháu thu xếp êm thấm giữa những người trong cuộc là tốt nhất.
- Mẹ bị suy thận 9 năm, bạn gái cũ không thông cảm được nên nói lời chia tay. Chàng trai hi vọng đến "Bạn muốn hẹn hò" sẽ tìm được người thông cảm, tiến đến hôn nhân nhưng cuối cùng anh vẫn bị từ chối...
TPO - Anh ấy cũng là người có học, lại đã một lần bị người yêu cũ phụ tình vì chê anh ấy nghèo, lẽ nào nay có cháu chân thành yêu thương như thế lại ruồng bỏ để quay lại với kẻ đã phũ phàng gạt bỏ mình?
TPO - Những gì bạn đã cho, tặng, đã dâng hiến một cách tự nguyện vì tình yêu mà bạn kể trong câu chuyện Hao tình, tốn của vì yêu nhầm "trai ngoan" sành nghề ... đào mỏ thì cũng đừng day dứt, đừng tiếc nuối nữa, bởi đã không lấy lại được mà còn khiến bạn đau khổ, suy sụp, ảnh hưởng đến sức khỏe, làm bố, mẹ phiền lòng thôi.
TPO - Theo chị thay vì trách cứ chồng của "người tình", em hãy cảm ở ông ta vì đã cứu vớt quãng đường đời còn rất dài ở phía trước của em không bị tiếp tục sa vào vòng tội lỗi nữa đấy em ạ.
TPO - Tôi nghĩ hậu quả là chị đang phải chịu khi chồng đưa đơn li hôn vì chị bỏ qua sự lo lắng, can ngăn của chồng đến nỗi làm xáo trộn quan hệ vợ chồng, xáo trộn cuộc sống vẫn bình yên, êm ấm của gia đình đấy thôi.
TPO - Không ngờ chồng mở tủ lấy hết tiền để dành trong đó rồi ngang nhiên bảo tôi rằng mấy mẹ con tự lo cho nhau, anh lên thị xã sống với cô bồ, lúc nào cô ấy sinh cho anh một đứa con gái thì anh về.
TPO - Nếu anh còn yêu thương vợ, còn muốn duy trì tổ ấm của mình thì nên sớm khuyên răn, phân tích điều hay lẽ phải để vợ anh nghe ra kịp thời chấm dứt quan hệ sai trái với tình cũ để ổn định gia đình nhỏ của anh.
TPO - Trước khi trách những người vô lương tâm, lòng lang dạ thú đã rắp tâm hại bạn phải ra nông nỗi như hôm nay, bạn hãy tự trách mình, hãy thật nghiêm túc nhìn lại mình xem vì sao bất hạnh lại đổ xuống đầu bạn phũ phàng, nghiệt ngã như vậy!
TPO - Đó là ý nghĩ sai lầm, bởi một khi đã chấp nhận lấy chồng thì nhiệm vụ của cháu là thực hiện tốt thiên chức trời ban cho người phụ nữ là làm vợ và làm mẹ, vậy mà cháu lần lữa, từ chối mới sinh ra nông nỗi này.
TPO - Cô thật đáng trách, công bằng mà xét thì mọi việc dẫn đến chuyện này là do lỗi ở cô cả thôi.Đằng này chỉ vì mải mê với sự nghiệp, bị ám ảnh bởi cái nghèo, cái thiếu thốn mà cô bỏ mặc chồng, phớt lờ niềm ao ước, mong mỏi của gia đình nhà anh ấy.
TPO - Đám cưới của cháu lại được tổ chức ở đình làng, mọi việc diễn ra trước mắt hàng bao nhiêu quan khách, họ hàng, anh em bạn bè làng xóm. Sự bẽ bàng của cháu, của cha mẹ cháu là “vết nhơ” đeo đẳng cuộc sống của gia đình cháu nhiều ngày sau biến cố đau lòng này.
TPO - Thôi cháu ạ, cháu cứ nghĩ những lời phát biểu của vợ cháu với cháu khi cháu bắt quả tang vợ tay trong tay với người tình chỉ là cô ấy muốn lấp liếm, muốn “cả vú lấp miệng em” vì cô ấy xấu hổ mà thôi.
Người ta bảo tình yêu lâu năm như thứ rượu chôn sâu trong lòng đất, càng lâu càng sóng sánh, đượm thơm. Thế mà sao giờ nàng chỉ thấy nước mắt muốn tuôn rơi.
TPO - Chính chị chứ không phải ai khác, đã “gieo gió” thì bây giờ phải “gặt bão” thôi. Có điều cơn bão ấy đến quá sớm, ngay sau tuần trăng mật nên dù muốn dù không cũng khiến người phụ nữ quen được bảo bọc trong đủ đầy, sung sướng, quen muốn gì được nấy như chị bị sốc, bị “lật nhào” vì những gì đang diễn ra.
Một lời khuyên của nữ hoàng truyền hình Mỹ dành cho các cô gái đó là: “Đừng ổn định cuộc đời bạn với một mối quan hệ mà bạn không thể là chính mình”. Nhưng không ít người phụ nữ sau khi kết hôn chịu chấp nhận thay đổi hoàn toàn bản thân để hợp gu của chồng.
Khi còn yêu nhau, những người chồng thường gọi vợ bằng những nickname dễ thương. Nhưng khi kết hôn và có con, những ông chồng này "chuyển tông", dùng những biệt danh quá "phũ" để gọi tên vợ.
TPO - Vậy mà một sự thật phũ phàng diễn ra ngay trước mắt tôi, khiến tôi không thể tưởng tượng nổi, có một ngày tôi lại phải chứng kiến một cảnh tượng cay đắng đến vậy của chồng mình. Chồng tôi có bồ.