Phòng tuyến áo xanh giữa tâm dịch

0:00 / 0:00
0:00
 Nguyễn Thị Hiền (bên trái) dọn vệ sinh nơi ăn nghỉ của các bạn sinh viên Ðại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Nguyễn Thị Hiền (bên trái) dọn vệ sinh nơi ăn nghỉ của các bạn sinh viên Ðại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
TP - Từ tiếng gọi trái tim, các bạn trẻ tỉnh Bắc Giang tình nguyện tham gia phòng tuyến áo xanh chống dịch COVID-19 với những việc làm thiết thực.

Hậu phương lo cho tuyến đầu chống dịch

Hơn 12h đêm, Nguyễn Thị Hiền (một tình nguyện viên) vẫn thức đợi đoàn y tế của Đại học Kỹ thuật Y tế tỉnh Hải Dương đi lấy mẫu xét nghiệm về. Hiền và các bạn tất bật chuẩn bị bữa ăn cho đoàn. Tạm nghỉ tay, Hiền rủ rỉ giới thiệu cô là sinh viên trường Cao đẳng Ngô Gia Tự (tỉnh Bắc Giang). Ba ngày trước, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, Đoàn thanh niên của trường kêu gọi sinh viên tình nguyện tham gia chống dịch, Hiền liền xung phong lên đường, chỉ kịp nhắn tin cho bố mẹ, rồi khăn gói đi cùng đoàn tình nguyện. “Lúc đó, từ trái tim em thôi thúc phải làm điều gì đó cho quê hương để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Em nghĩ đơn giản, mình phải có trách nhiệm trước tình cảnh dịch bùng phát”, Hiền tâm sự

Hiền tham gia đội tình nguyện hỗ trợ hậu cần cho đoàn y tế của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế tỉnh Hải Dương đến Bắc Giang dập dịch được bố trí ăn nghỉ tại Trường THCS Thu Hương (thành phố Bắc Giang). Công việc của Hiền và các bạn tình nguyện là chuẩn bị chỗ ăn ngủ, dọn dẹp vệ sinh nơi đoàn sinh viên y tế Hải Dương ở. Hằng ngày, Hiền dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn sáng cho đoàn sinh viên y tế Hải Dương. Sau đó, Hiền và các bạn tình nguyện dọn vệ sinh, lau chùi phòng ở, khuôn viên tòa nhà 4 tầng, rồi lại quay vào chuẩn bị bữa ăn trưa và tối cho đoàn. Mỗi ngày, Hiền và các bạn lau chùi nơi này 2 lần. Công việc vất vả và có phần nguy hiểm vì thường xuyên tiếp xúc các bạn sinh viên ngành y đi lấy mẫu xét nghiệm. “Nghĩ đến sự gian khổ, nguy hiểm của các bạn sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nơi tuyến đầu khi đi lấy mẫu xét nghiệm cả đêm, chúng em lại có thêm động lực làm việc. Những ngày làm tình nguyện ở đây, chúng em cảm thấy tràn đầy năng lượng, sự đùm bọc và yêu thương lẫn nhau”, Hiền nói.

Vì quê hương, tạm gác việc riêng

Hơn 1h chiều, nắng chói chang mang lại cảm giác oi bức khó chịu, Hà Văn Tuyên, Bí thư Chi Đoàn tổ dân phố Sơn Tý (phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang) mặc chiếc áo bảo hộ lên người, rồi khoác chiếc bình phun khử khuẩn lên lưng. Tuyên một mình cần mẫn phun khử khuẩn toàn bộ một khu chợ ở phường Xương Giang. Bộ quần áo bảo hộ kín mít, khiến anh bí bách, mùi hóa chất thì nồng nặc. “Ngày cao điểm em đi phun khử khuẩn 5 - 6 lần làm đến 12h giờ đêm mới xong. Quần áo luôn ướt đẫm mồ hôi”, Tuyên tâm sự.

Năm nay Tuyên 29 tuổi. Năm 2017, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Tuyên được bầu làm Bí thư Chi Đoàn. Khi dịch bắt đầu bùng phát trở lại, Tuyên xung phong tình nguyện tham gia đội “Phòng tuyến áo xanh chống dịch” của phường.

Anh Giáp Xuân Cảnh, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bắc Giang cho biết thêm, trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát, tỉnh Đoàn ra lời kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tình nguyện tham gia phòng chống dịch. Chương trình bắt đầu từ 16/5, đến nay có hơn 1.200 người đăng ký tham gia. Trước mắt, tỉnh Đoàn Bắc Giang tuyển chọn được 100 bạn, chia làm 5 đội hỗ trợ chống dịch. Anh Cảnh cho hay, từ khi dịch bùng phát, tỉnh Đoàn Bắc Giang kích hoạt hơn 500 đội “Phòng tuyến áo xanh chống dịch” ở các xã, thị trấn trên toàn tỉnh, với sự tham gia của khoảng 6.000 bạn trẻ. Các bạn trực ở các chốt kiểm soát dịch, hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ nông sản, phối hợp cơ quan chức năng truy vết và đi khắp ngõ xóm, phố phường truyền thông về dịch, giúp người dân khai báo y tế.

Bắc Ninh trao giải cuộc thi 80 năm thành lập Ðội

Tỉnh Ðoàn Bắc Ninh vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm thành lập Ðội TNTP Hồ Chí Minh”. Cuộc thi được triển khai sâu rộng tới tất cả các học sinh, đội viên Ðội TNTP Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh. Cuộc thi gồm 2 phần, thi viết về truyền thống quý báu, lịch sử hình thành, phát triển, những thành tựu, đóng góp của tổ chức Ðội trong 80 năm qua và thi thiết kế logo với chủ đề “80 mùa hoa Ðội ta lớn lên cùng đất nước”. Qua hơn 1 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được trên 120.000 bài dự thi. Chung cuộc, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 9 giải khuyến khích. Giải Nhất phần thi viết thuộc về em Lê Trúc Linh (học sinh lớp 5B, trường TH Ninh Xá, huyện Thuận Thành), giải Nhất phần thi thiết kế logo thuộc về nhóm tác giả Liên đội Trường THCS Yên Phụ, huyện Yên Phong.

Nguyễn Thắng

MỚI - NÓNG