Phát hiện xác ướp Ai Cập bí ẩn là 'bác sĩ nhãn khoa' cho Pharaoh

Xác ướp bí ẩn 2.000 năm tuổi được cho là xác ướp của một "bác sĩ nhãn khoa" thời cổ đại.
Xác ướp bí ẩn 2.000 năm tuổi được cho là xác ướp của một "bác sĩ nhãn khoa" thời cổ đại.
Xác ướp được cho là linh mục Nespamedu - bác sĩ mắt cá nhân của Pharaoh Ptolemy II.
Các nhà khảo cổ học đến từ Tây Ban Nha gần đây mới công bố thông tin về một xác ướp bí ẩn có niên đại hơn 2.000 năm.
Các nhà khảo cổ nghiên cứu tại Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia Madrid cho biết đã nghiên cứu xác ướp từ năm 2016. Mãi cho đến hiện tại mới có những bằng chứng khẳng định danh tính của xác ướp có thể là linh mục Nespamedu - bác sĩ mắt cá nhân của Pharaoh Ptolemy II.
Xác ướp này lần đầu tiên được đưa từ Cairo đến Tây Ban Nha vào năm 1925 và ban đầu được cho là cơ thể của một người phụ nữ.
Tuy nhiên, bằng các phân tích cần thiết, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra đó là Nespamedu - một linh mục sống ở Alexandria trong khoảng thời gian từ năm 300 - 200 trước Công nguyên.
Các dấu vết trên xác ướp cho thấy sự xuất hiện của Thoth, vị thần của các bác sĩ nhãn khoa, khiến các nhà nghiên cứu tin rằng Nespamedu có thể là một bác sĩ nhãn khoa.
Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.