Phan Huyền Thư: Bóng bẩy và phức tạp mới chính là tôi!

Phan Huyền Thư: Bóng bẩy và phức tạp mới chính là tôi!
"Tôi quyết định là chính mình, với ngôn ngữ "bóng bẩy,  phức tạp", bởi nếu tôi "hoà đồng" như tất cả các MC khác, tôi sẽ không là Phan Huyền Thư nữa...", nữ nhà thơ làm MC nói về vai trò mới của mình.

>> Phan Huyền Thư thích... giấu giếm cảm xúc!

Đồng hành cùng "Con đường âm nhạc" với tư thế một nhà thơ làm MC, chị thấy mình có "thiếu" chuyên nghiệp không?

- Tôi thích mình là một MC nghiệp dư. Tôi nghĩ, một nhà thơ trò chuyện với một nhạc sĩ để cho khán giả hiểu thêm về cuộc sống và sự nghiệp của nhạc sĩ ấy tốt hơn một MC dẫn dắt câu chuyện theo những công thức.

Trong "Con đường âm nhạc", chị thấy mình có vai trò gì?

- Có lẽ  vai trò của tôi chỉ mang tính chất "điếu đóm" cho các nhạc sĩ để họ có thể bộc lộ quan điểm và cá tính của mình. Tôi vẫn tự nhận mình là người "đưa chuyện", chứ không phải là người dẫn chuyện trong câu chuyện của các nhạc sĩ.

Tố chất cần có của MC, theo chị là gì?

- MC cần sự tinh tế. Tinh tế với mình, với số ít đã khó rồi, tinh tế trước "đám đông" thì ...sức ép càng lớn hơn.

Có ý kiến cho rằng, chị thích "chơi chữ" và làm khó nhạc sĩ khi  talkshow. Chị nghĩ sao?

- Ở vị trí này phải lựa chọn phải hoặc là mình, hoặc là không ai, ngay cả người mẫu Thuý Hạnh và nhà thơ Đỗ Trung Quân cũng vậy.

Và tôi quyết định là chính mình, với ngôn ngữ "bóng bẩy,  phức tạp", bởi nếu tôi "hoà đồng" như tất cả các MC khác, tôi sẽ không là Phan Huyền Thư nữa. Tôi chỉ là tôi thôi. Bóng bẩy, phức tạp mới chính là tôi.

Nhiều người thấy "mệt mỏi"  và không hiểu khi nghe câu hỏi của chị?

- Tôi thích điều đó.Vì khán giả hiện nay nhận thông tin một cách thụ động. Tôi muốn khán giả khi nghe, xem và phải tự hiểu, còn nếu không hiểu, phải tự hỏi xem tại sao mình không hiểu? Tôi không có nghĩa vụ làm cho tất cả mọi người hài lòng và tôi không quan tâm đến điều đó.

Người ta nói, nhiều nghề quá thì không nghề nào "chín". Câu nói này có đúng với chị?

- "Một nghề thì sống, đống nghề thì chết"  là câu các cụ ngày xưa hay nói, nhưng tôi lại nghĩ khác, bởi thời nay khác xưa. Việc của chúng ta là tạo ra những phong cách mới, cách sống mới.

Phụ nữ thành công nhiều khi phải hy sinh cuộc sống gia đình. Chị có thế không?

- Tôi biết biến đi và xuất hiện đúng lúc. Vợ chồng không thể lúc nào cũng phải ở bên nhau suốt ngày.

Dự định trong thời gian sắp tới của chị  là gì?

- Tôi thích sự bất ngờ!

- Cảm ơn chị.

Theo Ngọc Oanh-Mai Hương
Lao Động

MỚI - NÓNG