Phạm sai lầm 'chết người', De Gea không hối lỗi

De Gea không hối hận vì sai lầm trước Bồ Đào Nha.
De Gea không hối hận vì sai lầm trước Bồ Đào Nha.
TPO - Phạm phải sai lầm rất nghiệp dư ở trận đấu với Bồ Đào Nha nhưng thủ môn David de Gea không có chút nào hối lỗi.

Ở trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đêm qua, De Gea đã mắc sai lầm “chết người” ở cuối hiệp 1. Từ cú sút xa của Ronaldo, thủ môn này cố gắng bắt dính bóng nhưng lại để bóng bật ra phía sau và lăn thẳng vào khung thành, biếu không cho đối thủ 1 bàn thắng.

Sang hiệp 2, Tây Ban Nha ghi liên tiếp 2 bàn để vượt lên dẫn trước 3-2 nhưng cuối cùng, Bồ Đào Nha vẫn giành lại được 1 điểm nhờ cú đá phạt tuyệt đẹp của Ronaldo.

Chia sẻ về sai lầm ngớ ngẩn của bản thân, De Gea không chút hối lỗi. Thậm chí thủ môn này còn nhấn mạnh rằng anh vẫn được HLV và các đồng đội tin tưởng. De Gea nói: “Tôi hạnh phúc với phản ứng của toàn đội, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng thay vì 1 trận hòa”.

Phạm sai lầm 'chết người', De Gea không hối lỗi ảnh 1 De Gea để ói bóng như thủ môn nghiệp dư.
“Bóng đá là như vậy, mọi thứ đều có thể xảy ra. Đó rõ ràng là sai lầm mà bất cứ thủ môn nào cũng có thể mắc phải. Tôi đã hạ đầu gối xuống hơi chậm một chút và để bóng lọt qua, nhưng tôi không giết ai cả”. “HLV và các đồng đội vẫn rất tin tưởng tôi và bây giờ, điều tôi cần là tập luyện thật tốt và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Tôi sẽ chứng minh trên sân cỏ và đền đáp lòng tin của họ”. Thực tế hòa 3-3 với Bồ Đào Nha không phải “thảm họa” với Tây Ban Nha trong bối cảnh họ xáo trộn HLV ngay trước thềm giải đấu. Ở trận đấu thứ 2, La Roja sẽ gặp Iran và buộc phải thắng đại diện của châu Á nếu muốn giữ quyền tự quyết.
MỚI - NÓNG