Phá két sắt khi được nhờ trông nhà

Nghi phạm Minh tại cơ quan điều tra
Nghi phạm Minh tại cơ quan điều tra
Minh tạo dựng hiện trường người nghiện đột nhập, phá két, ăn uống trong căn hộ mình được nhờ trông dịp Tết nhằm che giấu việc lấy trộm tiền.

Ngày 11/2, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tạm giữ Phạm Văn Minh (27 tuổi, ở Nam Định) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Tết Nguyên đán 2017 (từ ngày 27 đến 29/1), Minh được anh họ của bạn gái nhờ trông căn hộ ở chung cư khu Linh Đàm, giao chìa khóa. Nhân cơ hội này, Minh dùng xà beng phá két sắt lấy đi 20 triệu đồng, 2 chiếc nhẫn vàng, con lợn đất đựng tiền tiết kiệm, máy ảnh...

Minh mua hai chiếc sim rác lắp vào 2 máy điện thoại và tự tay nhắn tin với nội dung rủ nhau đi trộm cắp... nhằm tạo hiện trường giả, đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Sau đó, Minh để lại một chiếc điện thoại trong phòng.

Cảnh sát cáo buộc, để kế hoạch thêm hoàn hảo, anh ta nhặt các mẩu thuốc lá ở bên ngoài để vương vãi trong nhà. Bố trí kim tiêm, mì tôm, Minh dựng lên "cảnh" một nhóm người nghiện ma túy đột nhập, ăn uống tại hiện trường. Minh còn đập khóa, bẻ song sắt cửa.

Khi gia chủ quay về, Minh giao lại chìa khóa ở chỗ khác. Chủ nhà mở cửa phát hiện sự việc, cho rằng bị trộm đột nhập trong thời gian Minh không ở đó và báo cảnh sát.

Từ các chứng cứ, cơ quan điều tra đã bắt Minh vào ngày 9/2. Nhà chức trách cho hay Minh từng được nhận học bổng của một trường đại học ở Hà Nội sang Singapore du học về tin học. Về nước, anh ta làm việc ở một số công ty.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.