Ông trùm 'cẩu tặc' núp bóng chủ quán thịt chó

Hân (phải) cùng hai đệ tử bị tạm giữ tại cơ quan công an.
Hân (phải) cùng hai đệ tử bị tạm giữ tại cơ quan công an.
Người đàn ông được mệnh danh "trùm cẩu tặc" lén lút trang bị xe máy, dao kiếm, thòng lọng, băng dính…để cho đàn em thuê lại.

Từ tài xế đến "trùm cẩu tặc"

Nguyễn Cảnh Hân (58 tuổi, quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) trước khi bị bắt làm tài xế. Quãng thời gian cầm vô lăng, ông ta nổi tiếng trong giới với những pha gây lộn, chèn ép đồng nghiệp trên đường. Đã có vợ và 4 con, nhưng bản tính trăng hoa khiến gã từ bỏ gia đình đi theo bồ nhí về xã Xuân Thành mở quán bán thịt chó.

Một người đã giải nghệ "cẩu tặc", từng làm ăn với người đàn ông 58 tuổi kể, trước khi bị xóa sổ, quán của Hân luôn là đầu mối thu mua sản phẩm lớn nhất nhì vùng. Ông ta được nhiều người cùng "nghề" nhận xét là có kinh nghiệm trong việc đào tạo đàn em các kỹ thuật bắt chó. Nhiều bài học như thời điểm nào đi săn sẽ an toàn nhất, bắt gọn nhất, cùng các phương án đối phó, chạy trốn... được Hân phổ biến kỹ cho đệ tử.

"Ngày còn làm nghề, chúng tôi thường đi theo cặp, mỗi ngày câu ngoắc từ 4-5 con, cao điểm tới cả chục. Số chó này đều đem bán cho Hân", người đàn ông này nhớ lại.

Không chỉ dạy cho đám thanh niên hư hỏng, nghiện ngập các thủ đoạn bắt trộm chó, người đàn ông được mệnh danh "trùm cẩu tặc" còn trang bị các phương tiện hành nghề: xe máy, dao kiếm, thòng lọng, băng dính, bì xác rắn... cho đàn em thuê lại. Chó thu mua về được Hân chọn lọc. Hàng đẹp, chó khôn gã không thịt mà chờ chủ tìm đến chuộc giá cao.

Chị Lê Thị Hà (thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành) cho biết, gia đình mình đã 3 lần đến chuộc chó tại quán của Hân, giá tổng cộng trên 6 triệu đồng. "Biết là chúng bắt trộm nhưng không làm được gì được", người phụ nữ bức xúc.

Người dân vùng quê này quả quyết, quán hàng của Hân là đầu mối thu mua, tiêu thụ chó lớn nhất vùng. Mỗi ngày, từ đây hàng trăm kg chó được xuất chuồng, bán lại cho nhiều quán thịt trong và ngoài tỉnh.

Một người dân giấu tên ở chợ Gám thông tin: Nhà của Hân là nơi chứa chấp nhiều cẩu tặc, nơi tiêu thụ chó bị bắt trộm lớn nhất huyện Yên Thành. "Cẩu tặc" liều lĩnh, hung hãn đến mức chó nhốt trong nhà chúng cũng dám vác dao kiếm vào bắt trước sự bất lực của mọi người.

Theo ông Nguyễn Cánh Sáu, trưởng công an xã Xuân Thành (huyện Yên Thành), Hân từng có hai tiền án can tội Trộm cắp tài sản. Nhiều lần lực lượng công an các cấp kiểm tra đột xuất nơi ở, quán hàng của người đàn ông 58 tuổi nhưng đều bị gã phát hiện, tìm cách tẩu tán tang vật.

Lập chuyên án bắt trộm chó

Sau một thời gian theo dõi, tháng 9/2013, công an huyện Yên Thành triển khai lực lượng vây bắt Hân. Thượng tá Phạm Xuân Khánh, phó trưởng công an huyện Yên Thành - người trực tiếp chỉ đạo chuyên án cho biết, trên 50 thanh niên có biểu hiện liên quan đến đường dây trộm chó đã được cảnh sát cho vào tầm ngắm.

Chiều 12/9, các trinh sát phát hiện bốn "cẩu tặc" đi xe máy vào nhà Hân đã ập đến kiểm tra. Thấy động, họ luồn cửa sau chạy bỏ lại hai lồng sắt trong có năm con chó. Một trong bốn người bị giữ lại là Trần Danh Lợi (29 tuổi, ở xã Tăng Thành, huyện Yên Thành).

Anh này khai vừa cùng Nguyễn Cảnh Hoàng (22 tuổi, ở xã Xuân Thành) đi bắt trộm chó về bán cho Hân. Khi chủ quán đang trả tiền cho Lợi bị lực lượng chức năng ập vào kiểm tra.

Căn cứ tài liệu thu tập được, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp chủ quán thịt chó, thu giữ 3 xe máy, 2 kiếm, 2 thòng lọng cùng nhiều đồ nghề liên quan.

Ông trùm 'cẩu tặc' núp bóng chủ quán thịt chó ảnh 1

Một điểm thu mua chó nhìn từ bên ngoài.

Khai với cảnh sát, nhóm này nhận gây ra nhiều vụ trộm chó trên địa bàn. Mỗi lần ra quân, chúng bắt từ 4-7 con đem về bán rồi chia tiền ăn tiêu. Đám cẩu tặc khai phương tiện hành nghề đều do Hân trang bị, cho thuê lại.

Theo thống kê, chỉ tính riêng năm 2013, công an huyện Yên Thành đã bắt, xử lý 13 vụ, 22 tên trộm chó, đưa 4 người trong đó đi cơ sở giáo dục; 9 đi cai nghiện bắt buộc.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG