Nữ sinh trường Y là Đảng viên trẻ, hăng hái góp sức chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mới đây, nữ sinh Nguyễn Ngọc Hà đã có dòng trạng thái chia sẻ cảm xúc sau hơn 70 ngày tham gia chống dịch tại TPHCM.
Nữ sinh trường Y là Đảng viên trẻ, hăng hái góp sức chống dịch ảnh 1

Nguyễn Ngọc Hà (sinh năm 1998) là sinh viên ngành Y Đa khoa K46C của Đại học Y dược Thái Bình. Nữ sinh được nhiều người biết đến với sự trẻ trung, năng động qua các phong trào Đoàn và hăng hái tham gia góp sức chống dịch COVID-19 tại TPHCM trong hơn 2 tháng qua.

Thời gian biểu "kín mít": Đi lấy mẫu xét nghiệm, phát cơm miễn phí, học online

Ngọc Hà cùng đoàn sinh viên ĐH Y dược Thái Bình lên đường vào Quận 10, TPHCM hỗ trợ chống dịch từ ngày 14/7.

Thời gian biểu của Hà trong suốt thời gian chống dịch linh hoạt và không cố định. Ban ngày, cô bạn đi lấy mẫu xét nghiệm cho người dân, chiều tối tranh thủ phát cơm cho người cơ nhỡ, tối ngồi phát đồ hoặc phân chia đồ cho các đoàn ở các quận khác (nếu có). Đặc biệt, nữ sinh trường Y vẫn duy trì song song với việc học online theo lịch của nhà trường và cố gắng không để ảnh hưởng tới kết quả học tập. Khi rảnh rỗi, Hà sẽ cập nhật một số hình ảnh, video lên Facebook chia sẻ với người nhà và bạn bè để mọi người biết cô vẫn khỏe.

Hơn 70 ngày chống dịch ở TPHCM, Hà nhớ về những kỷ niệm ấm áp bên thầy trưởng đoàn Hoàng Minh Nhữ. Nữ sinh kể lại: "Thầy như người cha, người anh cả của đoàn, luôn quan tâm chăm sóc chu đáo cho chúng mình từng chút từng chút một. Biết chúng mình đi chống dịch xa gia đình nhiều ngày nên mỗi lần tới dịp sinh nhật hay lễ Tết Trung thu, thầy đều tổ chức một bữa liên hoan nhỏ để giúp các bạn vơi bớt nỗi nhớ nhà phần nào. Hay có những lần có bạn nào trong đoàn gặp vấn đề sức khoẻ, thầy đều thức trắng đêm lo lắng, hỏi han ân cần các bạn.

Thời gian đầu mới vào TPHCM, thấy các trạm y tế thừa những suất cơm, mình liền xin các anh chị để về cho các cô chú vô gia cư xung quanh Quận 10. Có ngày chỉ được vài suất, có ngày vài chục suất. Lúc đầu, mình không dám kể cho thầy, sợ thầy không cho đi vì thầy lo mình không đủ sức khoẻ đi làm. Nhưng sau này, khi thầy biết, thầy đã để dành thêm những gói bánh gói kẹo, lương khô hay thậm chí là suất ăn của thầy để mình mang cho người dân".

Nữ sinh trường Y là Đảng viên trẻ, hăng hái góp sức chống dịch ảnh 2

Ngọc Hà cùng đoàn tranh thủ chuẩn bị những suất quà để phát cho người dân gặp khó khăn.

Nữ sinh trường Y là Đảng viên trẻ, hăng hái góp sức chống dịch ảnh 3

Ngọc Hà cùng đồng đội thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Nữ sinh tâm sự: "Có những thời điểm dịch căng thẳng, mình làm liên tục từ 5 - 6 tiếng trong bộ đồ bảo hộ giữa cái nắng Sài Gòn, mồ hôi ra mờ tấm chắn trên mặt."

Nữ sinh trường Y là Đảng viên trẻ, hăng hái góp sức chống dịch ảnh 4

Hà đi phát suất cơm miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Nữ sinh trường Y là Đảng viên trẻ, hăng hái góp sức chống dịch ảnh 5

Rời Sài Gòn, mình có thật nhiều cảm xúc. Tuy chỉ đến Sài Gòn vỏn vẹn hơn 70 ngày nhưng mình lại rất yêu nơi đây - một thành phố đáng sống, hào sảng, nghĩa tình với những con người đầy tình thương mến thương.

Nhân đây, em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới chị Phạm Thị Hồng Hạnh đã luôn quan tâm, chăm lo cho đoàn chúng em, các anh chị trạm y tế Phường 2 đã luôn để dành cơm để em đi cho người cơ nhỡ, các cô ở khách sạn Hoàng Tây đã luôn yêu thương cháu hết mực, xem cháu như con gái, cùng cháu chuẩn bị những phần ăn cho người vô gia cư.

Cảm ơn những người bạn mà mình quen trong khi làm nhiệm vụ đã luôn đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Tất cả đã đem lại cho em/mình cảm giác gần gũi, quen thuộc như một gia đình trên mảnh đất lần đầu đặt chân đến.

Ngày cuối cùng trước khi rời Sài Gòn, ngay khi có kết quả PCR âm tính, mình đã kịp đi hiến máu tại Bệnh viện Huyết học. Mình muốn gửi lời chào Sài Gòn bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ, tình cảm chân thành và một phần đơn vị máu tới người dân.

Ngọc Hà

Nữ sinh trường Y là Đảng viên trẻ, hăng hái góp sức chống dịch ảnh 6

Ngọc Hà cùng đoàn sinh viên ĐH Y Dược Thái Bình kết thúc hành trình tham gia chống dịch ngày 27/9.

Là Đảng viên trẻ

Nhờ những đóng góp tiêu biểu trong hoạt động Đoàn, Ngọc Hà đã được kết nạp Đảng từ tháng 9/2020.

Mỗi năm tháng sinh viên qua đi, Hà đều "in dấu chân" tại chương trình, câu lạc bộ khác nhau: Năm 2 làm thủ quỹ cho chương trình Olympic Dược lý, phó ban tổ chức chương trình Thanh niên khoẻ; Năm 3 làm trưởng ban truyền thông CLB Sinh viên vận động hiến máu tình nguyện; Năm 4 tham gia BTC chương trình Hoa khôi sinh viên...

Xuyên suốt các hoạt động ngoại khóa, Hà coi đó là cơ hội để bản thân có thêm trải nghiệm thực tế, cải thiện kỹ năng mềm như giao tiếp, hoạt động nhóm, lãnh đạo... Hơn nữa, việc song hành giữa học và hoạt động đoàn hội giúp Ngọc Hà tập trung hơn trong quỹ thời gian ít ỏi và biết cách sử dụng thời gian hợp lý.

MỚI - NÓNG