Nông dân gác việc nhà đi hiến máu

Nông dân gác việc nhà đi hiến máu
TPO - Sáng 27/1, Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức diễn ra tại huyện Châu Thành (Sóc Trăng), không khí rộn rã, nhộn nhịp từ các bạn trẻ hiến dâng giọt máu của mình cho cộng đồng. Đặc biệt hơn, cả những người nông dân 'đầu tắt mặt tối' với đồng ruộng nhưng hay tin có hoạt động ý nghĩa này liền tạm gác việc nhà đi hiến máu.

Ông Lê Văn Hải, 56 tuổi ở ấp xây Đá A, xã Hồ Đắc Kiện (Châu Thành) 6 lần tham gia hiến máu. Từ sáng sớm, ông đã đi đến Hội trường UBND huyện Châu Thành để hiến máu rồi mới về nhà đi ra đồng. "Nghe mấy cháu ở xã nói hôm nay hiến máu nên tôi tranh thủ lên đây hiến. Bây giờ mình có thể chia sẻ những gì cho xã hội được thì làm", ông Hải nói.

Nông dân gác việc nhà đi hiến máu ảnh 1

Ông Lê Văn Hải tham gia hiến máu tình nguyện. - Ảnh: Hòa Hội

Nông dân gác việc nhà đi hiến máu ảnh 2
Bà Nguyễn Hồng Thanh, bán tạp hóa nhỏ trong ấp, cách trung tâm huyện gần chục cây số cũng tạm gác việc nhà để lên chia sẻ giọt máu của mình. Vừa hiến máu xong, bà Thanh tươi cười nói: "Cứ vài tháng, có đợt là đi hiến một lần. Thời điểm này cận tết nhu cầu người bệnh cao nên tôi đến hiến để giúp cho những người bệnh đang cần máu".
Nông dân gác việc nhà đi hiến máu ảnh 3

Bà Nguyễn Hồng Thanh hiến máu

Nông dân gác việc nhà đi hiến máu ảnh 4

Ông Trần Văn Quyền ở xã Thuận Hòa đã 7 lần hiến máu. Ông cho biết, sáng chuẩn bị đi thăm ruộng nhưng bạn bè rủ đi hiến máu, thế là ông tạm gác lại việc nhà để đi. Với những người nông dân, được chia sẻ giọt máu của mình để cứu người, giúp ích cho xã hội là niềm vui, hạnh phúc mà không đắn đo điều gì.

Nông dân gác việc nhà đi hiến máu ảnh 5

Ông Trần Văn Quyền 


Nông dân gác việc nhà đi hiến máu ảnh 6
MỚI - NÓNG