Nổ quán cafe ở Đông Ukraine, lãnh đạo ly khai Donetsk thiệt mạng

Ông Aleksandr Zakharchenko. Ảnh: Reuters
Ông Aleksandr Zakharchenko. Ảnh: Reuters
TPO - Một vụ nổ làm rung chuyển quán cafe ở trung tâm Donetsk (miền Đông Ukraine) đã khiến người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân (CHND) Donetsk tự xưng – ông Aleksandr Zakharchenko thiệt mạng.

Giới truyền thông Nga cho biết ông Zakharchenko bị thương nặng trong vụ nổ xảy ra hôm 31/8 tại một quán cafe có tên “Separ” ở trung tâm Donetsk.

Quán cafe này nằm cách nơi ở của ông Zakharchenko chỉ vài trăm mét.

Không lâu sau đó, ông Zakharchenko qua đời tại một bệnh viện địa phương.

Ít nhất 3 người khác đã bị thương trong vụ việc. Trong đó được cho là có một số quan chức của chính quyền CHND Donetsk tự xưng.

Phát ngôn viên chính quyền CHND Donetsk tự xưng cho biết ông Zakharchenko thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng đây là âm mưu ám sát được dàn dựng bởi Kiev.

Moscow nhận định “Ukraine đã quyết định tiến hành vụ tấn công sau khi thất bại trong việc thực hiện lời hứa về hòa bình”.

Theo Sputnik, ông Zakharchenko gia nhập dân quân Donetsk sau một cuộc đảo chính ở Kiev vào năm 2014 và được bầu làm lãnh đạo CHND Donetsk tự xưng vào tháng 11/2014.

Theo Theo RT, Sputnik
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.