Những thiên thần vừa chào đời đã vắng bóng người thân vì đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại dịch COVID-19 đã khiến những em bé mới chào đời đã không có người thân bên cạnh. TPHCM đã lập trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh chào đời trong đại dịch để chia sẻ khó khăn, chăm sóc tốt nhất cho thế hệ tương lai.
Những thiên thần vừa chào đời đã vắng bóng người thân vì đại dịch ảnh 1

Trung tâm H.O.P.E ra đời với mục địch chăm sóc, hỗ trợ tốt nhất cho các bé có mẹ là F0.

Sau khi được chăm sóc khỏe mạnh, 20 bé vừa chào đời được gần một tháng tuổi tại Bệnh viện Hùng Vương đã được chuyển qua Trung tâm H.O.P.E. để tiếp tục chăm sóc. Những tiếng khóc tìm mẹ của con trẻ vang lên trong sự nghẹn ngào của cả các y bác sĩ và những tình nguyện viên đang trực tiếp tham gia nuôi dưỡng.

Những thiên thần vừa chào đời đã vắng bóng người thân vì đại dịch ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tặng hoa cảm ơn các tình nguyện viên đang chăm sóc các bé.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, từ tháng 4/2021 đến nay, Bệnh viện Hùng Vương đã tiếp nhận hơn 1.000 thai phụ với gần 500 trẻ được sinh ra từ mẹ mắc COVID-19. Con số này ngày càng lớn và đã gấp hàng trăm lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Những thiên thần vừa chào đời đã vắng bóng người thân vì đại dịch ảnh 3

Hiện đã có khoảng 20 trẻ được chuyển đến chăm sóc tại Trung tâm do chưa có người thân đến đón.

Trong gần 500 trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm COVID-19 có những trẻ đã tử vong từ trong bụng mẹ, có những trẻ sinh ra non tháng vì buộc phải chấm dứt thai kỳ. Tuy nhiên, cũng có những trẻ may mắn được sinh ra khi đã đủ tháng. Rất may mắn tỉ lệ trẻ nhiễm COVID từ những người mẹ mắc COVID-19 rất thấp, chiếm dưới 1%.

Trong khi thành phố đang thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch, người mẹ mắc COVID-19 phải cách ly tập trung nên các trẻ bình thường đủ tháng được sinh ra không có người thân chăm sóc ngày càng tăng tại Bệnh viện Hùng Vương.

Hiện bệnh viện đang chăm sóc hơn 130 trẻ có mẹ mắc COVID-19 và 50 trẻ có đủ điều kiện xuất viện nhưng chưa có người thân đến đón, thậm chí có những trẻ gần đầy tháng nhưng vẫn chưa được về với vòng tay yêu thương của gia đình.

Những thiên thần vừa chào đời đã vắng bóng người thân vì đại dịch ảnh 4

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết nâng niu mầm non của đất nước trên tay.

Trước thực trạng trên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã chỉ đạo Bệnh viện Hùng Vương lập Trung tâm H.O.P.E (tại Trường Mầm non Họa Mi 2, số 11 Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5) hỗ trợ cho những trẻ có mẹ nhiễm COVID-19 trong giai đoạn gia đình chưa có khả năng đến đón. Tại Trung tâm, trẻ sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất về vật chất, tình yêu thương dưới sự hỗ trợ chuyên môn của bệnh viện và các tình nguyện viên tham gia làm bảo mẫu.

“Bệnh viện sẽ thăm khám, chăm sóc rốn hàng ngày cho các bé, đồng thời sẵn sàng cấp cứu khi cần như khi sặc sữa và các giải pháp hỗ trợ y tế khác. Bên cạnh đó, công tác giao nhận trẻ cũng được thực hiện chặt chẽ khi các bé có người thân đến đón nhằm đảm bảo tránh nhầm lẫn và an toàn cho trẻ. Chúng tôi đang cố gắng để bớt đi những tổn thương nặng nề nhất cho trẻ khi cả mẹ và gia đình chưa thể đón bé về chăm sóc” – PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết nói.

Những thiên thần vừa chào đời đã vắng bóng người thân vì đại dịch ảnh 5

Sự thương yêu chăm sóc của những nhân viên tình nguyện giữa mùa dịch. Mong dịch chóng qua để những thiên thần bé bỏng sớm về bên vòng tay yêu thương của người thân.

PGS.TS.BS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ, hơn 3 tháng chiến đấu với dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM đã trải qua nhiều thăng trầm, có những nỗi đau rất lớn, đã chạm tới cả những em bé tại các bệnh viện phụ sản khi thai phụ mắc COVID-19 hoặc bị cách ly, lâm bồn sinh nở có nhiều ca mất cả mẹ lẫn con.

“Khoa Sơ sinh bệnh viện phụ sản đang đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc, hỗ trợ các bé chào đời từ những người mẹ không may mắc COVID-19. Chúng tôi kiên quyết tạo cơ sở vật chất tốt nhất để có thể hỗ trợ các gia đình của các em bé khi không có điều kiện chăm sóc, hướng đến tương lai của thế hệ trẻ được chăm sóc tốt, đầy đủ nhất. Đây là niềm hy vọng trong việc chăm sóc, đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho các bé trong giai đoạn đại dịch COVID-19” – Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.