Những hình ảnh cảm động tại nhà riêng Đại tướng ngày Quốc tang

Những hình ảnh cảm động tại nhà riêng Đại tướng ngày Quốc tang
TPO – Đến trưa 12/10, dòng người không còn xếp hàng như những hôm trước, nhưng ở trước số nhà 30 Hoàng Diệu (Hà Nội), những bó hoa vẫn được đặt trong nhà Đại tướng. Và, những giọt nước mắt vẫn rơi.

Những hình ảnh cảm động tại nhà riêng Đại tướng ngày Quốc tang

> Người dân Thủ đô bái vọng Đại tướng
> Hơn 100 người con Quảng Bình về Thủ đô tiễn biệt Đại tướng

TPO – Đến trưa 12/10, dòng người không còn xếp hàng như những hôm trước, nhưng ở trước số nhà 30 Hoàng Diệu (Hà Nội), những bó hoa vẫn được đặt trong nhà Đại tướng. Và, những giọt nước mắt vẫn rơi.

Có mặt trước nhà số 30 Hoàng Diệu, nơi gia đình Đại tướng sinh sống, nhiều người vẫn đến viếng Ông.

Cụ Nguyễn Trọng Quyền (83 tuổi, Quán Thánh, Hà Nội), khóc, nhớ lại, từng nhiều lần đến nhà Đại tướng. 

Sáng nay, cụ Quyền đi bộ hơn 1km từ nhà, người ướt đẫm mồ hôi, đến trước cổng nhà Đại tướng đứng hồi lâu. Cụ bảo, ngày nào tôi cũng đi bộ ra, đứng đây nhìn vào trong nhà Đại tướng.

Ông Nguyễn Văn Ái (78 tuổi, Kỳ Sơn, Hòa Bình), cho biết, từ hôm 8/10, ngày nào ông cũng bắt ô tô từ 5h sáng ra Hà Nội, đến nhà Đại tướng. Ông Ái nói, hôm nghe tin Đại tướng mất, cả đêm tôi nằm khóc. Hôm sau nhất định ra Hà Nội để viếng Đại tướng.

Nhiều người không đến được nhà tang lễ đã đến trước số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội đứng trước cổng viếng Đại tướng
Nhiều người không đến được nhà tang lễ, đã đến trước số nhà 30 Hoàng Diệu, viếng Đại tướng.
Trước cổng số nhà 30 Hoàng Diệu luôn chật kín người đứng lại viếng Đại tướng
Bái vọng.
Cụ Nguyễn Trọng Quyền, 83 tuổi (Quán Thánh, Hà Nội) từng làm việc ở Bộ quốc phòng, nhiều lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cụ Nguyễn Trọng Quyền (83 tuổi, Quán Thánh, Hà Nội) nói, từng nhiều lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nghe tin Đại tướng mất, ông đi bộ đến nhà Đại tướng nhiều hơn, lần này ông đứng trước cửa hồi lâu nhìn vào trong tư gia Đại tướng
Nghe tin Đại tướng mất, ông Quyền đi bộ đến số nhà 30 Hoàng Diệu, đứng trước cửa hồi lâu, nhìn vào trong tư gia Đại tướng.
Ông Nguyễn Văn Ái (78 tuổi, Kỳ Sơn, Hòa Bình) từ hôm 8/10 ngày nào cũng bắt xe từ 5 giờ sáng đến nhà Đại tướng rồi chiều lại về Hòa Bình
Ông Nguyễn Văn Ái (78 tuổi, Kỳ Sơn, Hòa Bình), từ hôm 8/10, bắt xe từ 5 giờ sáng từ Hòa Bình đến nhà Đại tướng.
Những bó hoa vẫn được chuyển vào nhà Đại tướng
Những bó hoa vẫn được chuyển vào nhà Đại tướng .
Những em bé được người nhà đưa đến trước số nhà 30 Hoàng Diệu thành tâm viếng
Những em bé được người nhà đưa đến trước số nhà 30 Hoàng Diệu bái vọng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Người dân thất thần đứng trước cổng nhà Đại tướng
Người dân thất thần đứng trước cổng nhà Đại tướng.
Nhiều người đứng từ xa viếng Đại tướng
Nhiều người đứng từ xa viếng Đại tướng.

Thanh Hà

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.