Những điều chưa biết về nghi can vụ khủng bố tại Brussels

Abrini bị nghi ngờ là “người đàn ông đội mũ” trong đoạn video được ghi tại sân bay Zaventem ở Brussels.
Abrini bị nghi ngờ là “người đàn ông đội mũ” trong đoạn video được ghi tại sân bay Zaventem ở Brussels.
Tham gia tấn công khủng bố, liệu có phải Abrini muốn trả thù cho em trai mình?

Bị phạt tù hơn 20 lần về tội ăn cắp, vận chuyển vũ khí và buôn lậu ma túy, Mohamed Abrini, nghi can thứ 3 trong loạt vụ tấn công ở thủ đô Brussels hôm 22/3 vừa qua và có thể là “người đàn ông đội mũ” trong đoạn video được ghi lại tại sân bay Zaventem ở Brussels, đồng thời cũng là nghi can của vụ khủng bố Paris hồi tháng 11 năm ngoái, đã bị bắt hôm 8/4 ở thủ đô Brussels.

Sau hôm xảy ra vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Paris hồi tháng 11, gia đình nhà Mohamed Abrini khẳng định y đang ở Molenbeek (Brussels). “Anh ấy ở nhà chúng tôi tại Molenbeek lúc 21 giờ. Anh vừa ký với chủ nhà hợp đồng thuê căn hộ. Người yêu của anh, Nawal, cũng ở đó”, Ikram, 23 tuổi, em gái của Abrini cho biết. Thế nhưng kể từ buổi tối hôm đó, “chúng tôi không biết Mohamed thế nào nữa”, người em Ikram nói thêm. 

Sống tại nhà bố mẹ ở Molenbeel, Abrini mau chóng được xác định danh tính là một thành viên của đội tấn công khủng bố vào Paris. 

Mohamed Abrini sinh ngày 27/12/1984. Trong hồ sơ của Tổng vụ an ninh nội địa (DGSI) miêu tả: “Giọng nói nhẹ nhàng, mắt nâu với ngữ điệu Arab, tóc đen, dáng vóc vạm vỡ như lực sĩ, khuôn mặt tròn”.

Cho tới năm 2015, Mohamed Abrini, lớn lên ở Molenbeek cùng 3 người anh em trai và 2 chị em gái, được biết đến với một quá khứ lêu lổng. “Ngón nghề” đầu tiên của hắn là trộm cắp vào năm 17 tuổi, 1 năm trước khi hắn bỏ khóa học về thợ hàn. Tổng cộng, Mohamed Abrini đã tái phạm 21 lần. Thêm vào đó là các vụ bắt giữ về tàng trữ ma túy, 3 lần vượt ngục, lăng mạ, đe dọa, vận chuyển vũ khí… Abrini đã có khá nhiều thời gian ở trong tù.

Theo Ali Oulkadi, một người bạn của Abrini và cũng là nghi can đã giúp đỡ Salah Abdeslam lẩn trốn, Abrini là một người “rất thích tiền và đã dùng nhiều thủ đoạn để kiếm tiền. Anh ta nổi tiếng khi thực hiện một phi vụ trị giá 200.000 euro. Anh ta làm tại một cửa hàng bánh ngọt và mọi người đều gọi anh ta là “gã Bụng phệ”. Abrini cũng là khách của quán cà phê nhà anh em Abdeslam, tuy không tới thường xuyên”. 

Những điều chưa biết về nghi can vụ khủng bố tại Brussels ảnh 1 Hiện trường vụ đánh bom tại sân bay Zaventem ở Brussels hôm 22/3.
Mohamed Abrini cũng đã liên kết với một quán bán đồ ăn nhỏ đã bị phá sản hồi cuối năm ngoái. “Đó là một tên ăn trộm”, Oulkadi khẳng định. “Chẳng bao giờ anh ta nói đến tôn giáo hay một cái gì đại loại như vậy”. “Đó là một chàng trai cởi mở, bình thản và không kín đáo”, người em trai của Abrini cho biết. 

Vai trò của Abrini trong vụ khủng bố Paris

Ngay trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố Paris, Mohamed Abrini đã rời gia đình, nơi hắn sinh sống hơn 15 năm. Abrini đáng lẽ sẽ cưới người yêu của mình, cô Nawal hồi tháng 2 vừa qua. “Chúng tôi đã đặt phòng cưới ở Molenbeek. Anh là một người luôn có tính che chở và thương người. Anh ấy luôn là con ngoan của bố mẹ. Rất đáng yêu và đáng kính trọng. Tuy rằng anh ấy có vi phạm vài lỗi lầm nhưng không bao giờ anh ấy bạo lực với người khác. Tôi không thấy anh ấy sử dụng vũ khí. Anh ấy biết phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu”, em gái Mohamed, Ikram Abrini nhận xét.

Hồi mùa hè năm ngoái, Abrini sang Thổ Nhĩ Kỳ. “Nó ở Istembul khoảng chục ngày để thư giãn”, mẹ anh ta cho biết. Còn Viện Công tố liên bang nghi ngờ Abrini sang Syria trong khoảng cuối tháng 6. Hơn nữa, kể từ tháng 6/2015, hắn có tên trong danh sách những kẻ cực đoan sang Syria và trở về, được Cơ quan phối hợp phân tích các mối đe dọa (OCAM) chuyển cho quận Molenbeek.

“Chẳng bao giờ nó nói đi Syria hay tham gia IS. Nhưng em trai nó, Souleymane đã gia nhập IS hồi tháng 1/2014 mà không hề báo cho gia đình”, mẹ của Abrini tâm sự. 

Tham gia tấn công khủng bố, liệu có phải Abrini muốn trả thù cho em trai mình? Dù sao đi nữa thì hắn cũng sẽ phải trả lời trước pháp luật vì những tội ác đã gây ra. 

Theo Theo Báo Tin Tức
MỚI - NÓNG