Nhân chứng thứ hai của vụ kiện da cam/điôxin VN qua đời

Nhân chứng thứ hai của vụ kiện da cam/điôxin VN qua đời
Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam (VAVA) cho biết, bà Nguyễn Thị Hồng, một thành viên trong Đoàn nạn nhân chất độc da cam sang Hoa Kỳ dự phiên tranh tụng miệng trước tòa phúc thẩm, vận động dư luận Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam từ 9-29/6, đã mất lúc 10 giờ 45 phút sáng 20/7 tại Bệnh viện u bướu thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ viếng bà Nguyễn Thị Hồng bắt đầu lúc 16 giờ cùng ngày tại nhà riêng ở thành phố Biên Hòa (Đồng Nai); Lễ truy điệu và an táng sẽ được tổ chức sáng 22/7. Đây là nhân chứng sống thứ hai của vụ kiện da cam/điôxin Việt Nam qua đời (trước bà Hồng, một thành viên khác trong Đoàn là ông Nguyễn Văn Quý đã mất vào 7/7/2007 tại Hải Phòng).

Sinh năm 1947, năm 1961 bà Nguyễn Thị Hồng tham gia Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và hoạt động trong chiến trường miền Đông Nam Bộ vùng chiến khu D và Bà Rịa Long Khánh với cương vị y tá và văn thư... Đây là một trong những nơi bà Hồng cùng nhiều đồng đội trực tiếp ăn rau rừng, uống nước suối tại những nơi bị quân đội Mỹ rải chất độc hóa học nhiều lần trong chiến tranh.

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, tháng 5/1975, bà Hồng về sống tại phường Trung Dũng, gần hồ Biên Hùng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nơi đây trong thời gian chiến tranh là kho chứa chất độc và sân bay quân sự Biên Hòa- một điểm "nóng" về chất da cam/điôxin với hàm lượng cao hơn hàm lượng cho phép hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần. Một lần nữa, bà Hồng lại bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/điôxin.

Năm 1999 sức khỏe bà Hồng sa sút và phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) vì bệnh cường lách và rối loạn đông máu. Tiếp đó, bà bị ung thư vú (đã di căn) cùng với nhiều bệnh khác như: suy tim, thiếu máu não, đau dạ dày, xơ gan, sỏi túi mật, giãn tĩnh mạch chi, lở loét da chân tay...

Nhận được tin buồn, Bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc bệnh viện phụ sản Từ Dũ (thành phố Hồ Chí Minh), Phó Chủ tịch Hội VAVA thay mặt Hội đến viếng và chia buồn cùng gia đình bà Nguyễn Thị Hồng.

MỚI - NÓNG