Người mẹ khóc lặng khi nghe con gái 12 tuổi kể bị khống chế, hiếp dâm

Khu vực vườn chuối.
Khu vực vườn chuối.
TPO - “Mỗi lần nghĩ đến sự việc là tôi lại rơi nước mắt vì thương con. Hiện gia đình chỉ mong cơ quan Công an sớm tìm ra được nghi phạm để xử lý trước pháp luật” - mẹ cô bé 12 tuổi khóc nghẹn tâm sự

Ngày 27/8, chị Hương (tên được thay đổi, mẹ bé L.) cho biết, sự việc xảy ra với con mình khiến mọi người trong gia đình hết sức đau lòng. “Nhiều người dân thông tin không chính xác khiến gia đình rất buồn và lo lắng cho tâm lý của con bé. Giờ tôi chỉ mong cơ quan Công an sớm bắt được nghi phạm xử lý trước pháp luật” - chị Hương đau lòng và phẫn nộ cho biết.

Chị Hương nhớ lại, chiều tối 23/8, thấy bác ruột dắt xe đi tập thể dục, L. cùng A. chở nhau bằng xe đạp theo sau. Do sợ bác mắng, 2 đứa trẻ đi cách xa một đoạn nên người bác này không phát hiện ra. Trên đường tự trở về nhà thì L. và A. gặp nạn. 

Người mẹ khóc không ngừng cho biết thêm, sau khi nhận được điện thoại của người dân tại hiện trường, chị và người thân đã tới đón con cháu mình về. Khi về tới nhà, L. có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường và đòi đi tắm nên chị Hương cám thấy nghi ngờ. 

“Lúc con về tới nhà vẫn hoảng loạn và tránh không nhắc tới việc đã xảy ra. Tôi thấy con chuẩn bị đi tắm thấy có nhiều bất thường nên tôi cố an ủi, động viên và con đã kể lại. Hiện sức khỏe của cháu đã tạm ổn...” - chị Hương tậm sự..

Cũng theo chị Hương, đây là lần đầu tiên con mình tự mình đi ra ngoài chơi. Ở nhà cháu rất ngoan ngoãn, hiền lành và loanh quanh phụ giúp bố mẹ việc nhà cả mùa hè qua.

Trước đó,  theo thông tin ban đầu, khoảng 18h50 ngày 23/8, bé gái tên L. (12 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm) cùng bé A. (11 tuổi, trú quận Long Biên) đi xe đạp hướng sang xã Dương Quang (huyện Gia Lâm).

Đến khoảng 19h10 cùng ngày, hai cháu quay về đến đoạn đường tắt cách cầu Bình Trù (xã Dương Quang) khoảng 300 m thì một nam thanh niên lạ mặt đi xe máy vượt qua khoảng 50 m rồi dừng xe bên lề đường.

Khi 2 cháu đi tới, đối tượng bất ngờ lao ra chặn khiến chiếc xe đạp bị đổ và dùng tay kẹp cổ cháu L. vén áo lên. Thấy vậy cháu A. sợ hãi bỏ chạy.

Chưa dừng lại đó, đối tượng bắt cháu L. dắt xe đạp đi theo khoảng 50 m thì bế bé vào vườn chuối ven đường và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, đối tượng lên xe đi về hướng xã Dương Quang.

Theo cơ quan điều tra, đặc điểm nhận dạng nghi phạm khoảng 30 tuổi, dáng người gầy, cao khoảng 1,65 m, mặc áo phông tối màu, quần soóc tối màu, đi dép lê và nói giọng miền Bắc.

Đối tượng đi xe máy nhãn hiệu Honda Dream, yếm trắng, không có giỏ xe, gương bên phải bị gãy (chỉ còn tay gương, không có mặt gương và vỏ).

Hiện Công an huyện Gia Lâm đang tiến hành truy tìm nghi phạm và điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.