Nghịch súng tự chế bắn trúng bạn nên tự tử

Bác sĩ chăm sóc nạn nhân.
Bác sĩ chăm sóc nạn nhân.
TPO - Mang súng cồn tự chế đi bắn chim, trong lúc đùa nghịch, Y Tiêu đã bắn trúng vào mắt Y Gôn. Quá hoảng loạn, Y Tiêu cầm súng tự bắn vào đầu mình để tự tử.

Chiều 30/12/2015, bác sĩ Huỳnh Như Đồng, Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết: đang điều trị cho hai bệnh nhân Y Tiêu Byă, 16 tuổi và Y Gôn Ksor, 12 tuổi cùng trú buôn Đrăng Pôk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bị thương do súng tự chế.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 29/12, Y Tiêu và Y Gôn cùng một người bạn trong buôn mang súng cồn tự chế đi bắn chim. Trong lúc cầm súng đùa nghịch Y Tiêu đã bắn trúng vào mắt Y Gôn. Quá hoảng loạn, tưởng bạn đã chết, Y Tiêu cầm súng tự bắn vào đầu mình để tự tử.

Sau đó, Y Tiêu và Y Gôn được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy dị vật trong đầu bệnh nhân ra.

Hiện, tính mạng của hai đứa trẻ đã qua cơn nguy kịch.

MỚI - NÓNG