Nam sinh viên nghèo chạy xe ôm giúp bạn chữa trọng bệnh

Quý vừa học vừa chạy xe ôm giúp bạn chữa trọng bệnh (Ảnh: P . Bình)
Quý vừa học vừa chạy xe ôm giúp bạn chữa trọng bệnh (Ảnh: P . Bình)
“Tôi đang rất cần tiền. Thứ 7 và chủ nhật tôi sẽ chạy xe ôm để dành số tiền đó ủng hộ bạn tôi. Nếu các bạn cần đi đâu hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ lấy rất rẻ”... Trên đây là đoạn chia sẻ cảm động của nam sinh viên Phan Ngọc Quý (ĐH Bách khoa Hà Nội) đăng tải về việc chạy xe ôm lấy tiền giúp bạn chữa bệnh.

"Hãy cứu lấy bạn tôi"

Theo chia sẻ của Quý, bạn cậu là Phùng Thiều Lam (SN 1993, trú tại Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An), sinh viên năm 3 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đang chơi vơi giữa sự sống và cái chết bởi căn bệnh viêm cơ tim. Hiện tại gan, thận và tim của Lam đều đã ngừng hoạt động và đều phải chạy nhân tạo để hồi phục lại, tốn rất nhiều tiền. Gia đình Lam đều đã rất mệt mỏi và khánh kiệt vì số tiền chữa chạy cho con quá lớn.

“Tôi biết số tiền ủng hộ của sinh viên rất nhỏ bé, như muối bỏ biển so với món nợ mà gia đình Lam đang phải gánh chịu, nhưng những hành động của chúng ta sẽ tiếp thêm động lực và sức mạnh để Lam chiến thắng được căn bệnh này.

Tôi sẽ không cầu xin sự giúp đỡ của bất kì ai cả, vì các bạn cũng là sinh viên như tôi làm gì có tiền, chỉ có lao động chân chính mới tạo ra giá trị.

Bởi vậy, các bạn hãy giúp tôi chia sẻ thông tin này, để có thêm nhiều người biết đến và tôi sẽ có nhiều tiền hơn để ủng hộ cho bạn ấy. Tôi sẽ làm việc mọi thời điểm kể cả là 1, 2h sáng nếu các bạn cần. Tôi sẽ lấy rẻ, rất rẻ, các bạn hãy gọi cho tôi. Hãy giúp tôi chia sẻ thông tin này, hãy cứu lấy bạn của tôi”...

Trên đây là đoạn chia sẻ xúc động của nam sinh Phan Ngọc Quý đăng tải trên trang thông tin cá nhân. Đoạn chia sẻ đã nhận được hàng chục nghìn lượt like và hàng trăm lượt chia sẻ không ngừng trong hai ngày qua trên mạng xã hội.

Trao đổi với chúng tôi sau khi kết thúc cuốc xe cuối ngày lúc 21h30 phút, Quý cho biết, hiện em đang học năm thứ 5 - Khoa sinh học thực phẩm (ĐH Bách khoa Hà Nội). Lam và em cùng học với nhau thời cấp 3 ở Nghệ An. Sau khi Lam nhập viện, em cùng một số bạn bè đứng ra làm đầu mối quyên góp tiền ủng hộ bạn. Riêng Quý, em vừa tranh thủ học vừa chạy chạy xe ôm, giao hàng... khắp Hà Nội để có tiền hỗ trợ bạn chữa bệnh.

Với chất giọng Nghệ An chất phác, Quý tâm sự: “Ba ngày trước em vừa chạy xe, vừa giao hàng, vừa nhận hỗ trợ của các nhà hảo tâm... được 10 triệu đồng. Ngoài ra, còn số tiền chuyển vào tài khoản của các bạn trong nhóm em chưa kịp thống kê nhưng cũng đã được các bạn phụ trách chuyển đến gia đình và cập nhật liên tục trên Facebook.

Lúc đầu em cũng như các bạn, không còn hy vọng gì vì sức khỏe Lam đã quá yếu. Tuy nhiên, vài ngày trở lại đây, được sự hỗ trợ của máy móc và thuốc thang, tình hình của Lam có vẻ tiến triển nên em chúng em như được tiếp thêm động lực để vừa học vừa làm, hy vọng giúp đỡ chút ít cho gia đình bạn”.

Nam sinh viên nghèo chạy xe ôm giúp bạn chữa trọng bệnh ảnh 1

Bạn của Quý, Phùng Thiều Lam nằm hôn mê trên giường bệnh. (Ảnh: P. Bình)

“Tôi ứa nước mắt trước tấm lòng của các cháu”

Sau vài ngày ngược xuôi như con thoi làm tài xế xe ôm trên đường phố Hà Nội, Quý vẫn chưa tắt niềm tin sẽ cứu được bạn mình. Hai ngày với những cuốc xe ôm, quần áo Quý đã bám dày bụi bẩn, đôi dép em đi cũng đã sờn, mòn vẹt chạm vào cả gót chân. Trong những ngày Hà Nội lạnh giá, em vẫn đi đôi dép ấy cùng chiếc xe máy cũ kĩ luồn lách khắp các con phố đông đúc để nhặt những đồng tiền nhỏ bé nhằm có thêm tiền điều trị cho bạn.

Được biết, Quý có 4 anh chị em. Các chị đã lấy chồng xa nhà, bố cũng đi làm xa. Mỗi mẹ Quý ở nhà với đồng lương hưu ít ỏi. “Bình thường em vẫn làm thêm đủ nghề, từ làm gia sư, bán sách, bán ổi... Em cũng lập một nhóm xe ôm ở khu ĐH Bách khoa để kiếm tiền trang trải học hành và có thêm kinh nghiệm”, Quý tâm sự.

Trước đây, Quý ở trọ ngoài nhưng không đủ tiền. Em xin chuyển vào ký túc xá của trường để ở nhưng mấy hôm nay chạy xe không có thời gian nên toàn bộ đồ đạc em vẫn gửi nhờ ở nhà một người bạn, đi cả ngày, đêm về đó ăn cơm và nghỉ ngơi. Mặc dù lăn lộn vừa làm vừa học nhưng em vẫn áy náy bởi có nhiều khi trong giờ học, mình không thể nghe máy của khách hàng hoặc chậm trả lời tin nhắn. Em cũng biết, khi đăng tin lên facebook, thật không đúng với tính cách hàng ngày của mình nhưng em không còn cách nào khác, bởi đấy là cách nhanh nhất để em có nhiều khách hàng nhằm kiếm tiền giúp bạn chữa trị.

Nam sinh viên nghèo chạy xe ôm giúp bạn chữa trọng bệnh ảnh 2

Hình ảnh bạn Phùng Thiều Lam hồi còn mạnh khỏe. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Chia sẻ với chúng tôi, chị Thiều Thị Oanh, mẹ Lam cho biết, trưa 29 Tết, con gái mình đột nhiên có triệu chứng đau đầu, lên cơn sốt, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Do bệnh tình quá nặng, em được gia đình chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai. Đến đây, các bác sỹ chẩn đoán em bị viêm cơ tim. Tính đến thời điểm này, gia đình phải mua hai chiếc máy hỗ trợ điều trị với giá hơn 200 triệu, chưa kể các chi phí khác chưa thể thống kê mà hoàn toàn từ vay mượn của hai bên họ hàng. Để duy trì sự sống cho Lam, chi phí điều trị trong những ngày tới có thể lên tới hàng chục triệu đồng/ngày.

“Hiện tại con gái chúng tôi vẫn hôn mê trên giường bệnh tại BV Bạch Mai. Nghĩ đến Quý và các bạn của con gái, tôi cảm động không thể nói thành lời. Tôi áy náy lắm nhưng không thể ngăn được cháu, không thể ngăn được tình thương mà các bạn học đang dành cho con gái mình. Gia đình chúng tôi đã nợ các cháu quá nhiều”, chị Oanh nghẹn ngào nói.

Theo yêu cầu của đông đảo bạn đọc mong muốn hỗ trợ bạn Phùng Thiều Lam, chúng tôi xin đăng tải số điện thoại của bà Thiều Thị Oanh (mẹ Lam): 0975 440 704

Số điện thoại của bạn Phan Ngọc Quý: 0164 7508 040

Địa chỉ: Phòng Điều trị tích cực, tầng 4 bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội)

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG